Thi vào lớp 10 TP.HCM: Cha mẹ mất ăn, mất ngủ vì lo lắng

Thảo Phương
Thảo Phương
06/06/2024 13:39 GMT+7

Sáng nay (6.6), hơn 90.000 thí sinh ở TP.HCM chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Để tiếp sức, cổ vũ tinh thần cho các thí sinh, không ít phụ huynh bỏ công việc, bất chấp nắng nóng ngồi trước cổng trường dõi mắt theo con.

Quả thật phải đến cổng trường vào mỗi mùa thi mới thấu hết nỗi lòng của những người làm cha, mẹ. Hình ảnh những bậc phụ huynh bất chấp nắng nóng gay gắt, mặc cho mồ hôi chảy ướt cả lưng áo nhưng họ vẫn ngồi trước cổng trường đợi con, chốc chốc lại đứng dậy nhìn về phía cổng trường khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Thi vào lớp 10 TP.HCM: Cha mẹ mất ăn, mất ngủ vì lo lắng- Ảnh 1.

Những cái ôm động viên tinh thần của phụ huynh sau khi con hoàn thành môn thi đầu tiên

THẢO PHƯƠNG

Thấp thỏm đợi con trai phía ngoài cổng Trường THCS Lê Anh Xuân (Q.Tân Phú), chị Nguyễn Thị Thanh Trâm (43 tuổi), chia sẻ với người viết rằng lo cho con đến nỗi mất ăn, mất ngủ. “Tối qua, tôi hồi hộp không ngủ được, sáng dậy cũng chẳng ăn nổi. Từ sáng giờ cứ thấp thỏm, bỏ hết công việc để lo cho con. Sáng nay, 2 vợ chồng đưa con đi thi, sau khi đánh trống tính giờ làm bài tôi mới về nhà. Thế nhưng, cũng chẳng tập trung làm được việc gì, cứ đi ra đi vào nên lại chạy đến đứng trước cổng trường đợi con. Trước kia mình cũng đi thi nên hiểu, làm bài xong bước ra ngoài thấy ba mẹ đứng đó là mừng lắm”, chị Trâm chia sẻ.

Để tiếp sức tinh thần cho con, chị Trâm dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng, lo từng ly nước. Chị mong con có tinh thần và sức khỏe tốt nhất khi bước vào phòng thi. Chị Trâm cho biết thêm con trai có nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lê Trọng Tấn (Q.Tân Phú), nếu đậu thì mừng còn không cũng chẳng sao. “Tôi không áp lực con phải đạt kết quả thật cao hay đậu trường top. Chỉ mong con làm bài hết khả năng, dù thế nào ba mẹ cũng vẫn luôn ở phía sau dõi theo và đồng hành”, chị Trâm bày tỏ.

Thi vào lớp 10 TP.HCM: Cha mẹ mất ăn, mất ngủ vì lo lắng- Ảnh 2.

Chị Trâm hỏi han con trai sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn sáng nay

THẢO PHƯƠNG

Gần đó, anh Bùi Thế Sơn Vĩ (42 tuổi), ngụ tại Q.Tân Phú cũng đang ngồi đợi con gái. Anh Vĩ cho biết chấp nhận ngồi đợi nhiều giờ đồng hồ vì sợ con ra không thấy ba đâu lại tủi thân. “Mình ngồi đây cũng như tiếp thêm động lực cho con. Tôi không lo lắng nhiều, khả năng của con đến đâu thì làm đến đó thôi, nếu hy vọng quá sẽ càng thất vọng. Cho nên, trước khi con vào trường thi tôi chỉ dặn cứ bình tĩnh làm bài, đừng lo lắng gì hết mọi chuyện cứ để ba lo”, anh Vĩ chia sẻ.

Tại điểm thi ở Trường THCS Phạm Ngọc Thạch (Q.Tân Bình), chị Phan Thị Lệ Huyền (42 tuổi), không giấu được sự hồi hộp, lo lắng. Trò chuyện với người viết trong lúc đợi con trai, chị Huyền bồi hồi chia sẻ: “Không hiểu sao con đi thi rất bình tĩnh mà mình ngồi ngoài đây lại lo lắng, hồi hộp nhiều như vậy. Tôi trằn trọc mất ngủ cả đêm qua, sáng nay chở con đến trường cũng dặn dò đủ điều. Từ khi đánh trống tính giờ làm bài thi thì tôi càng lo lắng, hồi hộp hơn nên chỉ ngồi mãi ở đây chứ không đi đâu hết. Mong con thoải mái, tự tin và cố gắng hết sức làm bài”.

Thi vào lớp 10 TP.HCM: Cha mẹ mất ăn, mất ngủ vì lo lắng- Ảnh 3.

Tại điểm thi ở Trường THCS Lê Anh Xuân (Q.Tân Phú), một người mẹ ôm chầm lấy con trai của mình

THẢO PHƯƠNG

Mặc dù nhà cách trường chỉ 5 phút đi xe máy nhưng chị Huyền vẫn không về mà quyết định đứng đợi con hơn 3 tiếng đồng hồ. Khi được hỏi: "Vì sao nhà gần mà không về rồi trưa quay lại đón con?", chị Huyền nói: “Hồi hộp và bồn chồn lắm, nếu về nhà trong lòng cũng không yên nên thôi tôi đứng đây đợi con. Con thi xong ra thấy mẹ ngồi đây cũng sẽ không tủi thân”.

Khi tiếng trống kết thúc giờ làm bài môn ngữ văn sáng nay vang lên, cánh cửa dần mở ra, nhiều phụ huynh đã rời chỗ ngồi và tiến về phía trước cổng trường tìm con. Ai cũng mong đứng ở nơi mà các con dễ nhìn thấy nhất. Thế mới hiểu, khi đứng trước những kỳ thi quan trọng hay một cột mốc trưởng thành của con là muôn vàn nỗi lo lắng của những bậc làm cha, mẹ. Và đằng sau đó là tình yêu thương vô bờ bến.

3 lần cùng con thi lớp 10, mẹ vẫn không bớt lo

Thi vào lớp 10 TP.HCM: Cha mẹ mất ăn, mất ngủ vì lo lắng- Ảnh 4.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.