Thiêng liêng với Ba - món quà vô giá

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
05/11/2022 07:03 GMT+7

Mới đây, tại Đường Sách TP.HCM , tác giả - nhà báo Ngô Thị Thu An và nhà thơ Lê Minh Quốc đã có buổi giao lưu, chia sẻ với độc giả về “tình cha” xoay quanh tác phẩm mới Ba - món quà vô giá (ảnh), do NXB Tổng hợp TP.HCM vừa ra mắt.

Nhà báo Ngô Thị Thu An sinh ngày 30.4.1965 tại Sài Gòn. Là một cây bút có tên tuổi, cứ tưởng chị sẽ mải mê chăm chút cho những tác phẩm báo chí ngồn ngộn tính thời sự, ít ai ngờ rằng chị cũng đã dành khoảng lặng của cuộc sống để hoàn thành tập sách được xem là đầu tay, dành tặng cho ba. Dù “núi Thái Sơn” của mỗi người như thế nào, có địa vị trong xã hội ra sao, thì diễm phúc nhất đời người là được có ba và còn có ba. Dù những sự thật không thể trốn chạy - chỉ có thể đối diện và cố gắng trân trọng từng giây từng phút khi còn ở bên cạnh nhau - rằng, sẽ có một ngày, ba phải rời xa chúng ta. Những ngày tháng còn có ba, được thấy dáng dấp thân thương của ba đi về hằng ngày, được nghe tiếng ba, dù chỉ là tiếng ho thôi… sẽ chỉ còn là hoài niệm: “Nỗi nhớ ba của tôi như ly nước đầy để dưới vòi nước chảy mãi mà không ai tắt, lúc nào cũng tràn ra, lênh láng, dai dẳng”, tác giả Thu An thủ thỉ.

Q.TRÂN

Viết về ba thường ít người viết, mà viết cũng khó… xuất sắc nhưng với Thu An thì có lẽ với sự quan sát kỹ của một nhà báo và đặc biệt biết tận dụng lợi thế nữ tính của mình mà tác giả đã có nhiều trang viết thực sự tạo rung cảm cho người đọc: “Lúc ba mất, tôi cố gắng không khóc để ba đi thanh thản. Mấy ngày sau, tôi ngồi một mình khóc một trận đã đời. Rồi sau đó, cứ mỗi lần nhớ ba, tôi lại không kiềm được nước mắt. Tôi cảm nhận rõ ràng sự cô đơn, côi cút của mình. Tôi nhận biết sâu sắc rằng tôi đã thật sự mất đi chỗ dựa vững chãi và bền lâu nhất đời mình. Tôi mãi mãi mất đi tình thương yêu mênh mông vô tận mà tôi đã từng có. Rồi tôi chợt nhận ra, ba đang ở trong tôi, ba đang luân hồi trong tôi. Tôi cần đứng dậy. Tôi cần sống cả phần ba. Tôi cần sống như lúc nào cũng có ba bên cạnh. Tôi không biết trong kiếp trước tôi có từng là con của ba không? Tôi đã từng tiễn biệt ba trong đau đớn chưa? Nó đau đớn tới cỡ nào? Mà trong kiếp này chia xa ba tôi đau đớn đến vậy. Ba gánh năm tháng oằn vai cho con ngày rộng tháng dài thảnh thơi. Ba gom mưa nắng vào người, cho con có cả một trời bình yên. Ba giành hết những muộn phiền cho con vui giữa an nhiên cuộc đời: Con thương ba lắm ba ơi!”.

Đọc tác phẩm mới của tác giả Thu An, nhà thơ Lê Minh Quốc xúc động: “Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp đọc tập sách, ở đó, ròng ròng tiếng nói cười lẫn ngậm ngùi tiếng khóc dành cho ba của mình và gia đình mình. Liệu chừng có riêng tư quá không? Tôi nghĩ rằng không. Vì rằng, từ trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi người, đến một lúc nào đó, ai cũng ước ao viết lại, tìm về ngày tháng còn có ba, có mẹ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.