Thiếu tá cảnh sát PCCC 'Thầm lặng' được đồng đội ủng hộ tiền xây nhà: 'Hạnh phúc lắm!'

05/04/2023 09:34 GMT+7

Thiếu tá cảnh sát PCCC - nhân vật trong bức ảnh "Thầm lặng", hiện sống chật vật trong căn nhà 21 m2 xuống cấp chờ giải tỏa, đã rưng rưng xúc động khi được đồng đội ủng hộ tiền xây nhà.

Trong buổi lễ chào cờ đầu tháng 4 mới đây, Phòng Cảnh sát PCCCcứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TP.HCM) đã phát động cán bộ chiến sĩ ủng hộ kinh phí xây nhà đồng đội tặng thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo - cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực 1.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng PC07 cho biết, thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo là một người lính chữa cháy, CNCH dũng cảm, có năng lực, tận tụy phục vụ nhân dân. Trong 20 năm công tác, thiếu tá Đạo đã trực tiếp tham gia rất nhiều vụ chữa cháy, CNCH quy mô lớn và luôn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, thậm chí đe dọa đến tính mạng.

Thiếu tá cảnh sát PCCC 'Thầm lặng' được ủng hộ xây nhà đồng đội - Ảnh 1.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo trong một lần tham gia chữa cháy tại Q.7. Bức ảnh này đoạt huy chương vàng cuộc thi "Chân dung con người Việt Nam hôm nay" năm 2010

Diệp Đức Minh

Hiện nay, thiếu tá Đạo đang sống cùng mẹ, vợ và 2 con tại căn hộ chung cư đã cũ của mẹ trên đường Ngô Văn Sở, P.13, Q.4. Căn hộ đã xuống cấp và thuộc diện di dời giải tỏa. Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo là lao động chính trong gia đình.

Trong đợt cùng đoàn đại diện đơn vị qua thăm nhà thiếu tá Đạo khi anh đang làm nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Trưởng phòng PC07 khựng lại khi nhìn thấy hoàn cảnh của người lính dấn thân 20 năm trong ngành. Căn hộ nhỏ xíu, giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiến sĩ thi đua của anh Đạo treo gần kín bức tường nhà bong tróc sơn.

Căn hộ hiện tại thuộc diện giải tỏa, ba tôi mua hồi trẻ, tới giờ ba mất, mẹ cũng đã 74 tuổi. Cả nhà 5 người chật vật trong căn hộ diện tích 21 m2, nấu ăn thì mang ra ngoài hành lang vì sợ ám mùi ngột ngạt. Nay được đồng đội chia sẻ, tôi dự định vay mượn thêm để xây nhà để mẹ già, vợ con có nơi che nắng, che mưa, tôi cũng yên tâm công tác. Hạnh phúc, vinh dự và tự hào lắm!

Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo

Theo đại tá Huỳnh Quang Tâm, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, tình đồng chí đồng đội, PC07 đã phát động cán bộ chiến sĩ trong khả năng của mình, tự nguyện tham gia ủng hộ, đóng góp kinh phí hỗ trợ xây nhà đồng đội trao tặng thiếu tá Đạo.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo là nhân vật trong bức ảnh "Thầm lặng" chụp năm 2007 của cố nhà báo Diệp Đức Minh và là một nhân vật tiêu biểu của tuyến bài "Những người lao mình vào thảm họa" đăng trên Thanh Niên cuối tháng 2.2023.

Niềm mong chờ của cả gia đình

Chia sẻ với Thanh Niên, thiếu tá chữa cháy và CNCH cho biết, khi nhìn thấy tấm bảng trong buổi chào cờ, anh mới biết bản thân được đồng đội ủng hộ tiền để xây nhà. Anh kể, 12 năm trước, vợ chồng anh tích cóp mua được mảnh đất nhỏ ở Nhà Bè. Anh ngày trực, ngày nghỉ nên khi sinh 2 con, vợ phải nghỉ việc để chu toàn việc nhà, đưa đón con đi học.

Thiếu tá cảnh sát PCCC 'Thầm lặng' được ủng hộ xây nhà đồng đội - Ảnh 3.

Căn hộ diện tích khiêm tốn, mẹ của thiếu tá Đạo nấu ăn ngoài hành lang để tránh ám mùi đồ đạc

Vũ Phượng

Toàn bộ chi tiêu trong gia đình phụ thuộc hết vào lương thiếu tá ngót nghét 13 triệu đồng của anh, vợ anh phải tính toán đủ kiểu mới đủ tiền học cho con và tiền sinh hoạt cho cả nhà.

"Căn hộ hiện tại thuộc diện giải tỏa, ba tôi mua hồi trẻ, tới giờ ba mất, mẹ cũng đã 74 tuổi. Cả nhà 5 người chật vật trong căn hộ diện tích 21 m2, nấu ăn thì mang ra ngoài hành lang vì sợ ám mùi ngột ngạt. Nay được đồng đội chia sẻ, tôi dự định vay mượn thêm để xây nhà để mẹ già, vợ con có nơi che nắng, che mưa, tôi cũng yên tâm công tác. Hạnh phúc, vinh dự và tự hào lắm", anh chia sẻ.

Chị Hoàng Thị Hạ (vợ thiếu tá Đạo) không giấu được vui mừng khi biết tin đơn vị công tác của chồng ủng hộ tiền xây nhà. Chị bộc bạch, từ khi có 2 con, vợ chồng không tích cóp được đồng nào nên không dám suy nghĩ đến việc xây nhà, dù đất đã có sẵn.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo là một người lính chữa cháy, CNCH dũng cảm, có năng lực, tận tụy phục vụ nhân dân

Chị tâm sự, trong căn hộ 21 m2 hiện tại, gia đình chỉ đủ kê bộ bàn tiếp khách, chiếc giường và làm thêm gác xép nhỏ để vợ chồng con cái cùng ngủ. "Giờ các con đều lớn rồi nhưng 2 con và vợ chồng tôi vẫn chung một giường. Nhà từ đó tới giờ chật quá nên không mua được máy giặt vì không có chỗ để, đồ đạc vẫn giặt tay. Trên mái ngói mưa dột là khỏi ngủ, sau này chồng tôi phủ bạt lên thì bớt dột nhưng nóng thì hầm không chịu nổi. Ở đây là diện giải tỏa nên cũng không sửa sang gì được", chị nói.

Theo lời chị Hạ, xây nhà là điều cả gia đình mong chờ từ lâu nên sẵn dịp được sự chung tay của đồng đội, anh chị sẽ vay mượn thêm để đủ chi phí rồi cố gắng làm lụng, trả nợ dần. "Chỉ cần nghĩ đến có nhà là cảm thấy lâng lâng rồi. Đó giờ chồng tôi luôn bị cuốn vào công việc, nay được sự quan tâm của Ban chỉ huy, đồng đội, tôi thấy tự hào xen kẽ hạnh phúc, biết ơn", chị Hạ bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.