Những hình ảnh TP.HCM ngày thứ 2 hạn chế người dân ra đường

28/07/2021 06:37 GMT+7

18 giờ. Người người hối hả chạy về nhà trước khi lực lượng chức năng chốt chặn, kiểm soát việc hạn chế người dân ra đường trên địa bàn TP.HCM để phòng chống dịch. Ghi nhận của Thanh Niên cho thấy người dân chấp hành nghiêm.

Khi đồng hồ điểm 18 giờ, những con đường ở TP.HCM bắt đầu im ắng, nhà nhà đóng kín cửa. Rảo quanh các tuyến đường khu trung tâm, cứ ngỡ thành phố đang đi ngủ vào lúc chạng vạng.
Ở mé đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn trước Dinh Thống Nhất (P.Bến Nghé, Q.1), cô công nhân vệ sinh vẫn đang cần mẫn với công việc của mình. Phía xa xa, khu vực Nhà thờ Đức Bà im ắng như tờ. Ở bên kia đường, Bưu điện Thành phố cũng vắng lặng, thỉnh thoảng có vài hoa chò nâu rơi lả tả xuống sân bưu điện.

Shipper rơi nước mắt vì bị phạt 2 triệu do sau 18 giờ vẫn “nhận đơn”

Tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (P.Bến Nghé, Q.1), dây được giăng bốn bề. Bên trong phố đi bộ náo nhiệt người và du khách ngày nào, giờ chỉ còn vài ba bác bảo vệ giữa một không gian rộng lớn vắng hoe. 

Một góc ở cửa đông chợ Bến Thành (Q.1, TP.HCM), một nơi náo nhiệt, sầm uất ngày nào giờ trông thật đìu hiu... Người dân chấp hành nghiêm để cùng Thành phố chống dịch.

Ảnh: Trác Rin

Tại Chợ Bến Thành (P.Bến Thành, Q.1), hay trạm đón xe buýt trên đường Hàm Nghi (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1), mọi thứ cũng vắng lặng. Lâu lâu mới có bóng người công nhân vệ sinh chạy ngang hoặc là xe công vụ của lực lượng chức năng trên đường tuần tra…

Một chị công nhân vệ sinh vẫn đang cần mẫn với công việc của mình (đoạn trước Dinh Thống Nhất, Q.1). Lúc này đã qua 18 giờ, đường sá, hàng quán và nhà nhà ở khu trung tâm vắng lặng; người dân chấp hành tốt để phòng chống dịch.

Ảnh: Trác Rin

Như Thanh Niên thông tin, từ 18 giờ ngày 26.7, TP.HCM chính thức áp dụng hạn chế người và phương tiện lưu thông trên đường nhằm thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
Theo đó, người dân được yêu cầu hạn chế tối đa ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, trừ các trường hợp như: cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng chống dịch; cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn TP.HCM, bao gồm cả công tác phát hành báo; lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị; các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu… Các trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, lực lượng trực chốt kiểm soát sẽ xử phạt
Ghi nhận của chúng tôi chiều tối hôm qua cho thấy người dân TP chấp hành nghiêm quy định để cùng Thành phố phòng chống dịch.

Trước khu vực Bưu điện Thành phố (P.Bến Nghé, Q.1) vắng lặng, không có một bóng người.

Ảnh: Trác Rin

Góc ảnh nhìn từ khu vực Nhà thờ Đức Bà qua giao lộ Đồng Khởi - Nguyễn Du vào chiều tối 27.7

Ảnh: Trác Rin

Khu vực xung quanh Nhà thờ Đức Bà (P.Bến Nghé, Q.1) vắng người

Ảnh: Trác Rin

Trước Nhà hát lớn Thành phố cũng vắng người sau 18 giờ ngày 27.7

Ảnh: Trác Rin

Một góc đường Đồng Khởi (P.Bến Nghé, Q.1) vào lúc 19 giờ ngày 27.7

Ảnh: Trác Rin

Phố đi bộ Nguyễn Huệ (P.Bến Nghé, Q.1) giờ đã giăng dây tứ phía, khung cảnh nhộn nhịp người vào mỗi tối nay tạm không còn

Ảnh: Trác Rin

Phố đi bộ Nguyễn Huệ không một bóng người vào chập tối 27.7...

Ảnh: Trác Rin

Tình hình dịch bệnh tại TP.HCM vẫn đang diễn biến phức tạp, Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1) không một bóng người. Mọi người dân tuân thủ nghiêm yêu cầu không ra đường sau 18 giờ

Ảnh: Trác Rin

Trụ sở UBND TP.HCM, nhìn từ Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Ảnh: Trác Rin

Nhiều người sống 'không nhà, không cửa' đang nằm ngủ trên đường Nguyễn Văn Cừ (Q.5), thành phố lúc này chỉ mới hơn 19 giờ...

Ảnh: Trác Rin

Tòa nhà Bitexco (Q.1) nhìn từ khu vực chợ Bến Thành

Ảnh: Trác Rin

Trạm xe buýt hiện đại trên đường Hàm Nghi (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1) đìu hiu khi trời mới vừa tối. Người dân chấp hành nghiêm để phòng chống dịch

Ảnh: Trác Rin

Đường Tôn Đức Thẳng, đoạn nhìn từ Q.1 hướng qua Q.4

Ảnh: Trác Rin

Bản tin Covid-19 ngày 27.7- Cả nước thêm 7.913 ca; dịch bệnh đã ngấm rất rộng, rất sâu ở TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.