Bắt khẩn cấp nghi phạm hiếp dâm, cướp vàng của bé gái 8 tuổi

21/03/2019 12:23 GMT+7

Đi nhậu về ngang qua Trường tiểu học số 3 Hoài Nhơn (Bình Định), Vi thấy cháu bé 8 tuổi ở trước cổng liền dụ dỗ lên xe chở đến nghĩa địa để hiếp dâm.

Sáng 21.3, đại diện Công an H.Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết đã bàn giao La Vi (27 tuổi, ở xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn) cho Công an tỉnh Bình Định để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản.
Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 19.3, trên đường đi nhậu về, khi đi ngang qua Trường Tiểu học số 3 Hoài Nhơn, Vi thấu cháu thấy T. (8 tuổi, ở xã Hoài Hương) đang chơi phía trước cổng trường liền tiến đến nói cháu bé lên xe chở về nhà.
Tuy nhiên, Vi lại chở bé đến nghĩa trang xã Hoài Hải (H.Hoài Nhơn) để thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó lấy đôi bông tai của cháu T. và chở bé về lại chỗ cũ.
Tối 19.3, gia đình cháu T. phát hiện cháu đi học về muộn, tinh thần hoảng loạn, vùng kín bị tổn thương… nên đã trình báo với công an.
Gia đình cũng cho rằng cháu T. bị kẻ đồi bại tháo lấy đôi bông tai 2,5 phân vàng 24K.
Sau khi Công an H.Hoài Nhơn xác minh tin báo, rà soát đối tượng, kiểm tra hệ thống camera an ninh ở địa phương đã xác định La Vi là đối tượng nghi vấn. Đến tối 20.3, Công an H.Hoài Nhơn đã quyết định bắt khẩn cấp La Vi.
Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (H.Hoài Nhơn), bệnh viện này đã tiếp nhận cháu T. trong tình trạng bị tổn thương nghiêm trọng ở phần kín. Hiện sức khỏe cháu bé đã tương đối ổn định.
Ông Trần Tấn Thuận, Chủ tịch UBND xã Hoài Hương, cho biết La Vi quê ở xã Hoài Hải, đến xã Hoài Hương thuê nhà sống cùng vợ và hai con để tiện công việc đi biển. Thông tin về việc cháu bé 8 tuổi bị hiếp dâm khiến dư luận tại địa phương rúng động, bức xúc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.