Bé 3 tuổi bị gấu cắn đứt lìa bàn tay

12/01/2015 08:15 GMT+7

Chiều 11.1, bé trai Đ.T.D (3 tuổi, ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn, TP.HCM) bị gấu nuôi cắn đứt lìa bàn tay. Vào thời điểm trên, bé D. đang ngồi chơi với bà ngoại gần chuồng nuôi gấu thì bị gấu cắn và kéo cánh tay vào phía trong lồng, rồi cắn đứt lìa bàn tay phải. Một người hàng xóm chạy đến kéo bé thoát ra.

Chiều 11.1, bé trai Đ.T.D (3 tuổi, ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn, TP.HCM) bị gấu nuôi cắn đứt lìa bàn tay. Vào thời điểm trên, bé D. đang ngồi chơi với bà ngoại gần chuồng nuôi gấu thì bị gấu cắn và kéo cánh tay vào phía trong lồng, rồi cắn đứt lìa bàn tay phải. Một người hàng xóm chạy đến kéo bé thoát ra.

Con gấu nặng khoảng hơn 100 kg, được nuôi mấy năm nay và đã bị chích điện chết để lấy phần tay của bé D.
Tối qua, các y, bác sĩ của phòng mổ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cho biết bé D. nhập viện trong tình trạng bàn tay bị đứt lìa. Các bác sĩ tiến hành khâu vá lại vết thương cho bé, sau đó chuyển qua khu hồi sức và không thể nối lại bàn tay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.