Bỏ động vật hoang dã, 'chạy lấy người'

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
28/08/2019 15:32 GMT+7

Bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi, người đàn ông không rõ danh tính đã rồ ga bỏ chạy, để lại một số động vật hoang dã.

Sáng 28.8, thượng tá Lê Hoài, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thuận (H.Hướng Hóa, Quảng Trị), cho biết cán bộ, chiến sĩ đơn vị vừa phối hợp với Trạm Kiểm lâm Lao Bảo, H.Hướng Hóa thả một số động vật hoang dã mới thu giữ được về môi trường tự nhiên.

1 cá thể rắn, 5 cá thể dúi được thả về môi trường tự nhiên

ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 27.8, tại Km 73+300 trên tuyến Quốc lộ 9, trong quá trình tuần tra, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thuận phối hợp Đội Trinh sát đặc nhiệm thuộc Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy Yamaha Exciter không biển số có biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh yêu cầu người này dừng xe lại để kiểm tra.
Tuy nhiên, người đàn ông không rõ danh tính đã phóng xe máy bỏ chạy, để lại túi hàng.
Qua kiểm tra, các cán bộ, chiến sĩ phát hiện trong túi có 1 cá thể rắn hổ trâu, trọng lượng 2 kg và 5 cá thể dúi mốc lớn với tổng trọng lượng 6 kg. Tất cả số động vật trên đều còn sống, khỏe mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.