Bữa ăn trên chốt chống dịch của bộ đội biên phòng

Một số hình ảnh dưới đây ghi lại bữa ăn của bộ đội biên phòng và lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn, phòng chống dịch Covid-19 , trên tuyến biên giới phía Bắc và Tây Nam.

Từ cuối tháng 11.2019, khi dịch Covid-19Trung Quốc diễn biến phức tạp và có thể ảnh hưởng đến Việt Nam, lực lượng bộ đội biên phòng các tỉnh đã được lệnh tăng cường tuần tra kiểm soát, chốt chặn, phòng chống dịch bệnh trên toàn tuyến biên giới giáp với các nước láng giềng Trung Quốc, Lào và Campuchia.

Chuẩn bị bữa cơm tối tại chốt của Đồn Biên phòng Y Tý, Lào Cai

Ảnh: Mai Thanh Hải

Đặc biệt, Bộ đội biên phòng đã thành lập các tổ chốt trên những khu vực đường mòn, lối mở, nơi người dân thường “đi ngang về tắt” qua biên giới, để tuyên truyền giáo dục và ngăn chặn việc xuất, nhập cảnh trái phép.
Do điều kiện địa hình biên giới, bộ đội thường trực làm nhiệm vụ 24/24 nên nơi ở, sinh hoạt rất đơn giản, tạm bợ, thường là lều bạt dã chiến, lều khung cây, chòi canh nương, lán nghỉ tạm của dân… Và do các chốt trực chủ yếu nằm ở các nơi heo hút, hẻo lánh, cách xa nhà dân, xa chợ hàng chục km, lại không có điện để sử dụng tủ bảo quản thực phẩm nên bữa ăn của các chiến sĩ biên phòng chủ yếu là đồ khô, đồ hộp, trứng… và một số thực phẩm cải thiện được tại chỗ.
Chúng tôi ghi lại một số hình ảnh về bữa ăn của lực lượng chốt, ở trên biên giới phía Bắc và Tây Nam:

Bộ đội biên phòng Đồn Bình Hiệp (Long An) vừa ăn cơm hộp buổi trưa vừa canh gác khu vực biên giới

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Đông (Đồn Biên phòng Y Tý, Lào Cai) nấu bữa cơm tối cho lực lượng giữ chốt

Ảnh: Mai Thanh Hải

Bữa cơm tối của bộ đội chốt cầu Thiên Sinh (Y Tý, Lào Cai) phải dùng đèn pin chạy năng lượng mặt trời soi lấy ánh sáng

Ảnh: Mai Thanh Hải

Các thành viên trong tổ chốt Sim San (Bát Xát, Lào Cai) rửa rau má hái ngoài nương, chuẩn bị cho bữa trưa trên chốt

Ảnh: Mai Thanh Hải

Trong những ngày mưa gió, đồ ăn chủ yếu của các chiến sĩ ở chốt là mì ly, mì gói

Ảnh: Ngô Trần Hải An

 

Trung tá Nguyễn Văn Nam (chính trị viên Đồn Biên phòng Bình Hiệp, Long An) mang cơm ra tận chốt cho cán bộ chiến sĩ

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng chốt Bến Trâu (TX. Kiến Tường, Long An) chuẩn bị bữa ăn trưa trong gian bếp đồng thời là nơi ngủ, nghỉ và làm việc

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Chiến sĩ Lê Thanh Bằng (Đồn Biên phòng Thạnh Trị, Long An) rửa chén bát sau bữa ăn trưa, tại chốt mốc 203

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Bộ đội chốt mốc 200 (Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Long An) với món ốc bươu vàng cải thiện bữa ăn

Ảnh: Ngô Trần Hải An

 

Ăn cơm hộp giữa buổi trưa biên giới Tây Nam nắng như đổ lửa

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.