Ngày 22.2, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trao bằng khen cho anh Trần Đình Hiếu (29 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, Bình Phước) vì có hành động đẹp “nhặt được của rơi, trả lại người mất”. Anh Hiếu là người đã nhặt được 280 triệu đồng trước cửa quán cơm Ông Già của mình và bàn giao cho Công an xã để tìm, trả lại cho người mất.
![]() 280 triệu đã được trả lại cho chủ nhân Ảnh: Hoàng Giáp |
Như tin Thanh Niên đã đưa, khoảng 6 giờ ngày 17.12.2019, anh Trần Đình Hiếu (chủ quán cơm Ông Già trên Quốc lộ 14) tìm thấy một giỏ xách có 280 triệu đồng bị bỏ lại bên cạnh quán, liền trình báo Công an xã Đồng Tiến.
![]() 280 triệu đồng trong túi xách bị bỏ lại trước quán cơm Ông Già Ảnh: Hoàng Giáp |
Qua xác minh, Công an xã Đồng Tiến (huyện Đồng Phú) xác định ông Nguyễn Văn Tài (50 tuổi, ngụ phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM) chính là chủ nhân của số tiền nêu trên.
Cuộc "phiêu lưu" của túi tiền bị bỏ quên ở quán cơm Ông Già |
Khuya 17.12.2019, tại trụ sở Công an xã Đồng Tiến, anh Hiếu đã bàn giao toàn bộ số tiền 280 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Tài, chủ nhân của số tiền. Hành động của anh Hiếu, chủ quán cơm Ông Già được nhiều người khen ngợi và biểu dương khi đã không tham của rơi, trả lại cho người bị mất.
Bình luận (0)