Đón Tết cùng lính biển - Kỳ 1: Kỳ công Phòng đón Xuân

07/02/2016 08:07 GMT+7

Trước Tết khoảng 10 ngày, bộ đội trên các đảo - nhà giàn - tàu trực chiến làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo đã bỏ công sức, thời gian làm Phòng đón Xuân và sáng cuối cùng của năm phải hoàn tất.

Trước Tết khoảng 10 ngày, bộ đội trên các đảo - nhà giàn - tàu trực chiến làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo đã bỏ công sức, thời gian làm Phòng đón Xuân và sáng cuối cùng của năm phải hoàn tất.

Phòng đón Xuân trên tàu CSB-6006, Hải đội 201, BTL Vùng Cảnh sát Biển 2Phòng đón Xuân trên tàu CSB-6006, Hải đội 201, BTL Vùng Cảnh sát Biển 2
Phòng đón Xuân mỗi dịp Tết ở các đơn vị quân đội, được quy định đặt tại nơi sinh hoạt tập thể như hội trường, phòng họp, phòng truyền thống với "điểm nhấn" là bàn thờ Tổ quốc, treo ảnh Bác Hồ, có mâm ngũ quả - bánh kẹo, bánh chưng, câu đối mừng xuân, báo tường và hoa đèn trang trí. Tuy nhiên, do điều kiện đảo, nhà giàn, tàu chật hẹp nên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trên biển (Hải quân, Cảnh sát Biển) phải linh hoạt trong việc tổ chức Phòng đón Xuân: Đảo chìm Trường Sa làm ở phòng làm việc lớn; nhà giàn bố trí tại phòng tập thể (kiêm chỗ ăn uống, sinh hoạt thường ngày), tàu trực chiến triển khai tại Câu lạc bộ...
Mặc dù trước Tết gần 1 tháng, các tàu vận tải chở đủ thứ hàng đảm bảo cho Tết, đến từng đảo - nhà giàn - tàu, nhưng điều kiện khắc nghiệt, sóng to gió lớn cuối năm, việc bảo quản ở một số nơi vẫn còn hạn chế, nên hầu hết mâm ngũ quả của những người lính giữ biển chỉ đơn sơ là đồ khô (bánh kẹo, củ quả để được lâu ngày). Chỉ một số điểm có hoa quả tươi, do nơi đó có người dày dặn kinh nghiệm đi biển. 
Tuy khó khăn vất vả, nhưng không khí đón Tết của bộ đội nơi địa đầu sóng gió vẫn rộn ràng, vui tươi và Phòng đón Xuân của các đơn vị vẫn khang trang, đầm ấm và là trung tâm đón năm mới Bính Thân 2016.
Một số hình ảnh về Phòng đón Xuân trên các đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và tàu trực chiến trên Biển Đông:
Bên cạnh trái bưởi, duy nhất trên nhà giàn DK1/16 (Tiểu đoàn DK1, BTL Vùng 2 Hải quân), làm nhiệm vụ bảo vệ thềm lục địa phía Nam Tổ quốc ở bãi cạn Phúc Tần (Bà Rịa - Vũng Tàu) có 3 cây mía góp thành mâm ngũ quả đặc biệt, trong Phòng đón Xuân.
Lính nhà giàn tiếp khách ngày Tết bằng "đặc sản" dứa hộp cắt nhỏ quân cờ
Phòng đón Xuân còn là nơi hội họp, sinh hoạt tập thể...
... và bàn ngồi họp, sinh hoạt tập thể thực chất là bàn bóng bàn. Hết đón Xuân, lại kéo ra cho bộ đội luyện tập thể thao
Cây mai giả mới mang từ đất liền, khiến Phòng đón Xuân đầy ắp không khí Tết
Không mua được mai thì tự làm be bé, cũng rộn ràng sắc Xuân
Bộ đội nhà giàn DK1/20 rất có kinh nghiệm trong việc bảo quản rau quả tươi, nên có 1 mâm ngũ quả tươi với dưa hấu, xoài, táo và 1 cành mai, cũng vừa tự làm
Biểu tượng đón Xuân rất độc đáo của nhà giàn DK1/17 với hình bộ đội canh gác và câu cá
Mâm ngũ quả ở đảo chìm Tiên Nữ (Trường Sa, Khánh Hòa) chỉ đơn giản là đồ khô, nước ngọt, bia và nước lọc
Phòng đón Xuân ở 1 tàu trực trên vùng biển Trường Sa
2 cặp bánh chưng đầu tiên luộc xong, được đưa ngay lên bàn thờ
Thắp nén hương thơm, khi bày xong mâm ngũ quả trên bàn thờ, để đón Xuân mới
(Còn nữa)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.