Giật tiền của cụ già bán vé số dạo, bị công an truy đuổi, nhảy xuống sông

04/02/2021 16:52 GMT+7

Thấy cụ già bệnh tật đi bán vé số dạo trên đường, Tý gọi lại giả đò mua, sau đó giật 2 tờ vé số và số tiền gần 500.000 đồng.

Ngày 4.2, Công an xã Hòa Chánh, H.U Minh Thượng (Kiên Giang) đã bàn giao Nguyễn Văn Tý (50 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Hậu Giang, hiện tạm trú ấp Vĩnh Hiệp, xã Hòa Chánh, H.U Minh Thượng) cho Công an H.U Minh Thượng tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản. Nạn nhân là một cụ già bán vé số dạo.
Trước đó, trưa ngày 3.2, ông T.V.H. (66 tuổi, ngụ xã Minh Thuận, H.U Minh Thương) đi bán vé số dạo tại địa phương để kiếm tiền mua thuốc điều trị bệnh tai biến.
Nhìn thấy ông H., Tý kêu lại mua 2 tờ vé số. Sau đó, Tý lấy ra tờ 500.000 đồng, kêu ông H. thối lại tiền thừa 480.000 đồng. Khi ông Huệ vừa lấy 480.000 đồng ra, Tý liền giật lấy cùng với 2 tờ vé số rồi điều khiển xe máy tăng ga bỏ chạy về nhà vợ ở ấp Vĩnh Hiệp, xã Hòa Chánh, H.U Minh Thượng lẩn trốn.
Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã Hòa Chánh nhanh chóng xác minh, truy tìm và bắt được Tý khi nghi phạm nhảy xuống sông tẩu thoát; đồng thời thu hồi tài sản trả lại cho cụ già bán vé số dạo. Theo công an, Tý đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa mới ra tù.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.