Gồng mình giúp dân từ miền biển đến miền núi khắc phục sau bão số 5

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
20/09/2020 18:06 GMT+7

Ngay sau khi cơn bão số 5 đi qua, nhiều lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Trị đã tỏa về những vùng bị thiệt hại nặng, giúp dân gượng dậy sau trận cuồng phong.

Trong đó, 2 lực lượng tích cực nhất trong công tác giúp dân sau bão là bộ đội biên phòng công an. Trong vất vả, khó khăn, dù vạt áo của họ có lấm lem bùn đất... nhưng hình ảnh của họ đẹp hơn bao giờ hết!

Bà Võ Thị Thương (hộ kinh doanh ở bãi biển Mỹ Thủy, mái hiên nhà bị tốc hoàn toàn sau bão) chia sẻ "trước bão, cán bộ chiến sĩ ở Đồn biên phòng Hải An đến giúp chằng chống nhà cửa, sau bão vẫn là các chú bộ đội ấy quay lại dọn dẹp giúp"

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

 

Chiến sĩ Đồn biên phòng Ba Nang (H.Đakrông, Quảng Trị) giúp người dân gặt lúa

ẢNH: THANH LỘC

Sau bão, nhiều diện tích lúa ở xã Thanh (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) bị ngập nước, cần có sự "ra tay" của biên phòng để gặt lúa

ẢNH: THANH LỘC


Đường vào trung tâm xã Pa Nang (H.Đakrông, Quảng Trị) đầy sình lầy sau bão số 5. Các anh lính biên phòng đến đây dọn dẹp đường

ẢNH: THANH LỘC

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề dọc dải đất miền Trung

Những ngôi nhà sàn bị tốc mái ở xã Thanh (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) cần lắm bàn tay giúp sức của bộ đội biên phòng

ẢNH: THANH LỘC

Những chiến sĩ của Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Công an Quảng Trị) khẩn trương tìm thi thể chị H.T.N (26 tuổi, thôn A Pun) mất tích do mưa lũ

ẢNH: THANH LỘC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.