Hàng loạt vụ chém nhau gây thương tích ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Nguyễn Long
Nguyễn Long
28/12/2018 13:31 GMT+7

Chỉ trong 4 ngày, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xảy ra hàng loạt vụ chém nhau gây thương tích cho nhiều người, một người chết.

 Điều đáng nói, có vụ cố ý gây thương tích có sự tham gia của cả trăm người cùng nhiều loại hung khí.

Chém nạn nhân đứt lìa cánh tay

Ngày 27.12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự Nguyễn Chí Thanh (30 tuổi, ngụ TX.Phú Mỹ) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 25.12, anh Nguyễn Đình Hậu (41 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) gọi điện rủ chị Nguyễn Thị Hà My (24 tuổi, ngụ TX.Phú Mỹ) lên TP.Bà Rịa chơi. Do chị My không đồng ý đi nên Hậu xuống nhà đón. Tại đây, Hậu rủ chị My đi mua ta túy đá để sử dụng. Trên đường Hậu chở chị My đi thì Nguyễn Chí Thanh (bạn trai của chị My) phát hiện nên chạy theo phía sau.
Khi thấy anh Hậu và chị My chạy đến bờ sông thuộc xã Tân Hòa (TX.Phú Mỹ) đứng nói chuyện thì Thanh tới một căn chòi gần đó lấy con dao dài 80cm, rộng 7cm chém vào người anh Hậu.
Anh Hậu giơ tay phải lên đỡ nên bị Thanh chém đứt lìa cánh tay. Thanh tiếp tục chém vào gót chân trái anh Hậu. Bị chém, anh Hậu nhảy xuống sông để trốn thoát, còn Thanh thì được mọi người can ngăn nên bỏ đi.
Anh Hậu bơi vào bờ, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết trước đó. Sau khi gây án, Thanh đã bỏ trốn và tối 26.12 đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đầu thú.
Trước đó, khuya 24.12, trên mạng xã hội facebook đăng tải một clip thu hút nhiều người xem và chia sẻ. Trong clip là cảnh một thanh niên mặc áo trắng bị một người đàn ông mặc bộ đồ màu tối đuổi theo.
Khi nạn nhân té xuống đường, người đàn ông mặc đồ màu tối liên tục dùng dao chém vào người nhiều nhát. Vụ việc được cho là xảy ra ở khu vực đường ven sông Dinh, TP.Bà Rịa.

Cả trăm côn đồ đánh nhau liên tục trong đêm

Ngày 27.12, Công an H.Long Điền vẫn đang điều tra vụ hai nhóm côn đồ gồm cả trăm thanh niên cầm theo hung khí đuổi đánh nhau trong hai đêm 22 và 23.12. Vụ việc xảy ra trên đường hẻm của tổ 8, ấp Phước Thái, xã Phước Tỉnh khiến người dân vẫn chưa hết hoảng sợ.
Một người dân sống tại tổ 8, ấp Phước Thái tên S. cho biết, hai ngày liền chứng kiến nhóm thanh niên đi ô tô, cầm theo hung khí truy đuổi lẫn nhau, nhiều người dân tưởng đang xem phim xã hội đen.
“Họ cầm đủ loại hung khí. Truy đuổi qua lại, ném đá, bom xăng gây khói nghi ngút. Người dân bên đường phải đóng kín cửa, không ai dám bước ra đường”, ông S. kể lại. Theo camera mà người dân chứng kiến quay lại được, hai nhóm thanh niên này đều cầm hung khí là dao, mã tấu, dao bầu...
Theo tìm hiểu của Thanh Niên, do có mâu thuẫn từ trước nên đêm 22.12, nhóm của H. “sâm” gồm hàng chục người đi trên nhiều ô tô, cầm theo hung khí tìm đến nhà của Tô Văn Tập (22 tuổi, ngụ ấp Phước Thái, xã Phước Tỉnh) để tìm Tập đánh nhưng không thành.
Sau đó, nhóm H. “sâm” gọi điện, thông báo tối 23.12 tiếp tục qua tìm Tập. Tối 23.12, Tập huy động nhóm thanh niên hơn 40 người cầm theo hung khí, bom xăng đứng trong hẻm gần nhà đợi nhóm của H. “sâm”.
Khoảng 21 giờ 35 cùng ngày, nhóm người của H. “sâm” đi trên nhiều taxi, ô tô các loại 7 chỗ, 24 chỗ và xe máy từ TP.Vũng Tàu kéo sang. Khi đến nơi, tất cả cầm theo hung khí là dao, mã tấu, đao... xông vào hẻm nhà của Tập. Lúc này, bà Tăng Thị Oanh (46 tuổi, mẹ ruột Tập) và chị Tô Thị Huyền Tú (27 tuổi, chị ruột Tập) thấy nhóm người của H. “sâm” muốn xông vào nhà mình liền can ngăn. Cả hai người phụ nữ này bị nhóm thanh niên cầm dao, gậy đâm, đánh gây thương tích.
Bà Oanh bị đâm 4 nhát dao gây thương tích ngoài da ở miệng, tay, chân và khắp người đầy thương tích. Chị Tú bị đâm một nhát dao trúng vai phải đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu và bầm nhiều nơi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.