Kiến trúc sư giết bác ruột cướp tiền để ‘chạy án’ làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt

25/02/2021 12:06 GMT+7

Hưng khai đã đưa hàng trăm triệu cho cán bộ tố tụng nhưng chưa “xuôi”, túng quẫn giết bác ruột để có thêm tiền “chạy án” . Hưng đã bị TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên án tử hình. Vụ án đang phát lộ nhiều tình tiết khủng khiếp.

Ngày 25.2, nguồn tin Thanh Niên cho biết, TAND tỉnh Bắc Ninh đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo Lê Thanh Hưng (30 tuổi, quê tại TT.Hồ, H.Thuận Thành, Bắc Ninh; là kiến trúc sư; thuê trọ tại P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ, Hà Nội), đã bị tòa sơ thẩm TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên án tử hình về tội “giết người” và “cướp tài sản” vào cuối tháng 1.2021.
Theo bản án sơ thẩm, do cần tiền nên cuối tháng 1, đầu tháng 2.2020, Lê Thanh Hưng đã lợi dụng sơ hở của gia đình bà N.T.N (trú P.Võ Cường, TP.Bắc Ninh; là chị ruột mẹ Hưng) để sao chép 5 chiếc chìa khóa cửa nhà bà N. và mua 1 dùi cui điện để làm công cụ phạm tội. Đến chiều 20.2.2020, Hưng biết bác ruột ở nhà một mình nên mang theo dùi cui điện và chìa khóa sao chép đến nhà bác mở cửa rồi lẩn trốn trong phòng ngủ ở tầng 3, chờ ra tay trộm cắp tài sản.
Sau 3 lần lục tung nhà bác để tìm chìa khóa két sắt không được, Hưng nảy sinh ý định khống chế và yêu cầu bà N. mở két sắt để lấy tài sản. Hưng vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh trong nhà và mở sẵn cửa chính để tiện thoát thân trong trường hợp bác phát hiện.
Khoảng 14 giờ chiều 20.2.2020, Hưng đeo khẩu trang, cầm dùi cui điện lẻn vào phòng ngủ của bà N.. Thấy bác đang nằm, Hưng nhảy lên giường dí dùi cui vào cổ bà N. nhưng dùi cui không hoạt động, bị bà N. gạt văng đi. Mặc người bác kêu cứu, Hưng dùng mọi cách để khống chế, bịt miệng và mặt nạn nhân để tránh la hét cũng như nhìn thấy Hưng.
Quá trình vật lộn với bác, Hưng vớ được chiếc kéo liền đâm liên tiếp vào gáy và mu bàn tay bà N. Bị nạn nhân chống cự khiến chiếc kéo văng xuống đất, Hưng tiếp tục lấy áo khoác trùm lên mặt bà N. và tì đè cho đến khi nạn nhân tử vong.
Sau khi sát hại bác ruột, Hưng mở két sắt không được vì không biết mật khẩu. Hưng kéo thi thể bà N. vào nhà vệ sinh và lau dọn hiện trường, giặt chăn màn bị dính máu.
Tiếp đó, Hưng lục lọi và lấy đi của nạn nhân 1 túi xách, 1 xe máy, nhiều trang sức bằng vàng và tài sản khác, tổng trị giá 35,1 triệu đồng.
Về tới phòng trọ, người yêu thấy Hưng bị xước xát ở tay và cổ, hỏi thì Hưng nói dối là bị ngã xe. Sau đó, Hưng rủ người yêu về chịu tang bác, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Ngày 22.2.2020, Hưng bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ.

Giết bác ruột cướp tiền để chạy án?

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, Hưng khai nhận động cơ, mục đích phạm tội là do cần tiền để “chạy án”.
Cụ thể, hồ sơ vụ án này thể hiện năm 2017, Hưng bị Công an P.Nhật Tân (Q.Tây Hồ, Hà Nội) phạt 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản.
Đến tháng 5.2019, Hưng tiếp tục trộm cắp tài sản và bị Công an Q.Tây Hồ tạm giữ. Ngày 29.11.2019, Tòa án nhân dân Q.Tây Hồ xử phạt Hưng 30 tháng tù, nhưng chưa chấp hành hình phạt tù. Trong thời gian này, Hưng tiếp tục gây án.
“Do thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, nên ngày 29.11.2019, Hưng bị Tòa án nhân dân Q.Tây Hồ xử phạt 30 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Để được mức án này, trong giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử vụ án này, Hưng đã đưa khoảng hơn 600 triệu đồng cho một số các cán bộ công an và thẩm phán thụ lý, giải quyết. Nay Hưng muốn chấp hành án tại Công an Q.Tây Hồ nhưng không có tiền nên thực hiện hành vi phạm tội”, cáo trạng dẫn lại lời khai của Hưng.
Cũng theo cáo trạng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã chuyển toàn bộ tài liệu có liên quan đến việc “chạy án” này đến Công an TP.Hà Nội để giải quyết theo thẩm quyền.
Vụ việc này có liên quan như thế nào đến một số cá nhân trong cơ quan tố tụng Q.Tây HồThanh Niên sẽ tiếp tục phản ánh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.