Thảm họa sạt lở ở Trà Leng: Rẽ gỗ tìm người

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
06/11/2020 10:12 GMT+7

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tập trung tìm kiếm các nạn nhân mất tích, ở bãi gỗ củi khổng lồ trên dòng sông Tranh, sông Trà Leng (H.Nam Trà My, Quảng Nam).

Trong những ngày qua, cùng với việc huy động các phương tiện cơ giới đào bới tìm kiếm ở hiện trường vụ sạt lở đất đêm 28.10 tại thôn 1, xã Trà Leng (H.Nam Trà My, Quảng Nam), tỉnh Quảng Nam còn huy động lực lượng tìm kiếm dọc theo sông Trà Leng, sông Tranh để tìm kiếm những nạn nhân mất tích.

Tìm thấy thi thể bé gái mất tích trong vụ sạt lở ở Trà Leng

2 ca nô và cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Nam tham gia tìm kiếm

Ảnh: Mai Thanh Hải

Lực lượng tìm kiếm trên sông gồm bộ đội biên phòng tỉnh, lữ đoàn công binh 270 quân khu 5, ban chỉ huy quân sự và công an huyện Nam Trà My, dân quân các xã Trà Leng và Trà Dơn... với quân số mỗi ngày trên 100 người, với 10-12 phương tiện thường trực.

Dùng mái chèo gạt tìm thân gỗ củi để tìm kiếm người mất tích.

Ảnh"": Mai Thanh Hải

Đặc biệt, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam đã tăng cường 2 chiếc ca nô chuyên dụng cùng các thiết bị liên lạc quân sự, định vị vệ tinh cùng 12 cán bộ chiến sĩ lên tăng cường việc tìm kiếm trên sông. 

Thiết bị định vị vệ tinh được BĐBP Quảng Nam sử dụng khi tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Ảnh: Mai Thanh Hải

Do lượng gỗ củi đổ xuống sau mưa lũ rất lớn, nên mặt sông Tranh (đoạn gần ngã 3 sông Tranh, sông Trà Leng) ken đặc gỗ củi, rất khó khăn trong việc di chuyển phương tiện tìm kiếm. Lực lượng chức năng chủ yếu dùng gậy, mái chèo tay để di chuyển.

Thống nhất phương án tìm kiếm trên bản đồ quân sự.

Ảnh: Mai Thanh Hải

 Mỗi ngày làm việc của lực lượng tìm kiếm trên sông kéo dài từ 8 giờ đến 17 giờ, nên mọi người phải mang lương khô, cơm nắm để ăn trưa ngay tại hiện trường.

Báo cáo kịp thời tình hình hiện trường về sở chỉ huy.

Ảnh: Mai Thanh Hải

Những nước mắt tuyệt vọng đầy ám ảnh trong thảm nạn sạt lở ở Trà Leng

Một số hình ảnh do PV Thanh Niên ghi lại công tác tìm kiếm nạn nhân trên sông Trà Leng, sông Tranh:

Tìm kiếm theo đội hình để đảm bảo không bỏ sót khu vực thực địa.

Ảnh: Mai Thanh Hải

Củi rác quá nhiều, động cơ đẩy của thuyền không hoạt động nổi nên phải chèo đẩy tay bằng mọi vật dụng.

Ảnh: Mai Thanh Hải

Một cán bộ công an huyện Nam Trà My dùng hết sức để chèo thuyền trong bãi gỗ củi khổng lồ.

Ảnh: Mai Thanh Hải

Tập trung tìm kiếm tại khu vực nghi có thi thể nạn nhân.

Ảnh: Mai Thanh Hải

Bữa ăn trưa tạm bợ trên thuyền là thanh lương khô.

Ảnh: Mai Thanh Hải

Lực lượng quân sự H.Nam Trà My tham gia tìm kiếm.

Ảnh: Mai Thanh Hải

Thượng tá Trần Đăng Đồng, Phó trưởng phòng nghiệp vụ phòng chống tội phạm và ma túy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam ở vị trí sở chỉ huy, theo sát và chỉ đạo trực tiếp lực lượng tìm kiếm cứu nạn của BĐBP tại hiện trường tìm kiếm các nạn nhân Trà Leng.

Ảnh: Mai Thanh Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.