Cận cảnh “đạo chích” trộm 2 ĐTDĐ chỉ bằng chiếc móc quần áo
|
Theo lời kể của anh N.V.H (32 tuổi, quê Hà Tĩnh, là nhân gác chắn đường ray xe lửa), anh cùng một nhân viên tên K. ngủ trong nhà gác chắn trên đường Phạm Văn Đồng (P.1, Q.Gò Vấp), thời điểm này anh không đóng cửa sổ.
Đến 4 giờ 30 ngày 22.1, anh H. tỉnh dậy phát hiện 2 chiếc điện thoại bị mất. Xem lại camera, biết
bị trộm đột nhập, anh H. trình báo vụ việc đến cơ quan công an.
Tên trộm đột nhập vào nhà gác tàu lửa sau khi mở được cửa chính
|
Qua trích xuất camera ghi lại, lúc 3 giờ 58 ngày 22.1, tên trộm phát hiện 2 chiếc điện thoại nên dùng cây móc quần áo bẻ thẳng, đứng từ cửa sổ móc vào chốt khóa cửa chính rồi nhẹ nhàng mở cửa lẻn vào trộm đi 2 chiếc ĐTDĐ và tẩu thoát. Vụ trộm chỉ diễn ra khoảng 2 phút, hành động của
tên trộm cũng rất bình tĩnh và chuyên nghiệp.
Theo nạn nhân, 2 chiếc điện thoại bị mất trộm có tổng giá trị khoảng 15 triệu đồng.