Trộm điện thoại trên khay đồ khi qua cửa soi chiếu sân bay Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/07/2019 11:24 GMT+7

Trong lúc qua cửa soi chiếu, hành khách Lưu Viết Cường nhanh tay bốc trộm điện thoại trên khay đồ của hành khách khác nhưng bị bắt ngay sau đó.

Ngày 10.7, Trung tâm An ninh Hàng không (Sân bay Đà Nẵng) cho biết đã bàn giao hành khách bốc trộm điện thoại trên khay đồ của hành khách khác trong lúc qua cửa soi chiếu cho Công an P.Hòa Thuận Tây (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) thụ lý theo thẩm quyền.
Trước đó, khoảng 20 giờ tối 6.7, tại khu vực Đội An ninh soi chiếu quốc nội (Trung tâm An ninh hàng không), bà Huỳnh Thị Một (58 tuổi, ngụ 112/87 Bùi Quang Làn, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM), đi chuyến bay VN143, chặng Đà Nẵng - TP.HCM trình báo bị mất 1 điện thoại iPhone 7 plus màu vàng, trị giá 20 triệu đồng.
Bà Một cho biết, khi vào khu vực soi chiếu, bà Một bỏ điện thoại vào khay nhựa để cho qua máy soi theo quy định, tuy nhiên khi qua cửa soi chiếu, bà chờ nhận lại điện thoại từ băng trượt thì không thấy.
Nhận tin báo, Trung tâm An ninh hàng không áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, thông báo các đơn vị liên quan, đồng thời trích xuất camera, qua đó xác định được ông Lưu Viết Cường (37 tuổi, ngụ 33 Ngô Gia Tự, P.Đức Giang, Q.Long Biên, Hà Nội) chính là người lấy điện thoại của bà Một tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu quốc nội lúc 20 giờ

Sau đó, ông Cường tắt nguồn điện thoại và mang theo người, đến ngồi ở hàng ghế trước cửa khởi hành số 1 để chuẩn bị lên chuyến bay VJ508, đi chặng Đà Nẵng - Hà Nội.

20 phút sau đó, ông Cường bị lực lượng An ninh hàng không tìm thấy và triệu tập về phòng làm việc.

Tại đây, trước những hình ảnh camera kèm theo, ông Cường buộc phải thừa nhận đã bốc trộm điện thoại trên khay đồ khi qua cửa soi chiếu sây bay Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.