Trộm quái gở ở làng

22/09/2018 00:00 GMT+7

Cách, Tuyết và Huy đi 2 xe máy, lần lượt trộm 9 bao lúa và tấm bạt của các nông dân thôn Bắc An (xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang) đang phơi ngoài đường.

Ngày 21.9, Công an H.Hòa Vang cho hay đã bắt được Nguyễn Vân Cách (30 tuổi, ngụ H.Đại Lộc, Quảng Nam), Phạm Ngọc Huy (19 tuổi) và cho Phạm Thị Ánh Tuyết (chị Huy, 30 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) tại ngoại.
Cách có tiền án trộm cắp và cướp giật tài sản với 11 năm tù, mới ra tù năm 2017 nhưng vẫn rủ người tình là Tuyết, cùng Huy đi trộm.
Tối 7.9, cả ba đi 2 xe máy, lần lượt trộm 9 bao lúa và tấm bạt của các nông dân thôn Bắc An (xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang) đang phơi ngoài đường. Đáng nói, lúc này Tuyết có bầu sắp sinh nhưng vẫn khiêng các bao lúa đi bán được 1,5 triệu đồng.
Trộm quái gở ở làng1
Phương 2 lần đột nhập cơ sở Kim Hùng nhưng không trộm các thứ đắt tiền mà chỉ lấy 63 con heo đất, 27 bình hoa s Ảnh: Văn Tiến
Trước đó, Công an H.Hòa Vang cũng đã bắt được Đỗ Thị Phương (46 tuổi, ngụ chung cư Nam cầu Cẩm Lệ, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang). Phương 2 lần đột nhập cơ sở Kim Hùng (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ), nhưng không trộm các thứ đắt tiền mà chỉ lấy 63 con heo đất, 27 bình hoa sứ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.