Truy điệu 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn 337

22/10/2020 08:21 GMT+7

Sáng 22.10, Quân khu 4 (Bộ Quốc phòng) và UBND tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ truy điệu 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn 337.

Từ sáng sớm đã có rất nhiều tướng lĩnh quân đội, cơ quan đoàn thể, cá nhân di chuyển về phía Trung tâm thể thao tổng hợp tỉnh Quảng Trị (đường Trường Chinh, TP.Đông Hà) để tiễn đưa các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (Đoàn 337), Quân khu 4 hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Tiễn đưa đồng đội

Ảnh: Ngọc Dương

Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ 15 phút.

Sáng 22.10, Quân khu 4 (Bộ Quốc phòng) và UBND tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ truy điệu 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn 337

Ảnh: Ngọc Dương

Lễ truy điệu 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn 337 hy sinh khi khi thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Ảnh: Ngọc Dương

Sáng 22.10, Quân khu 4 (Bộ Quốc phòng) và UBND tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ truy điệu 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn 337

Ảnh: Ngọc Dương

Lễ truy điệu 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn 337 hy sinh khi khi thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Ảnh: Ngọc Dương

Lễ truy điệu 22 cán bộ chiến Đoàn 337 hy sinh khi khi thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Ảnh: Ngọc Dương

Đúng 7 giờ 20 phút, đoàn công tác của T.Ư do Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình dẫn đầu cùng lãnh đạo các Bộ ngành T.Ư đã vào viếng. 

Xúc động lễ truy điệu 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn 337

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi vòng hoa đến viếng. 

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các Bộ ngành T.Ư viếng 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn 337

Ảnh: Ngọc Dương

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các Bộ ngành T.Ư viếng 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn 337

Ảnh: Ngọc Dương

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình viếng 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn 337

Ảnh: Ngọc Dương

Ngay sau đoàn T.Ư, đoàn của Bộ Quốc Phòng đã vào viếng. Dẫn đầu là đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm tổng cục chính trị QĐND Việt Nam, vào viếng. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, gửi vòng hoa đến viếng. 

Đưa tiễn các anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Ảnh: Ngọc Dương

Các đoàn viếng sau đó là đoàn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn, Bộ KH-ĐT, Tỉnh ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ VN và các sở ngành tỉnh Quảng Trị...
Xúc động nhất là khoảnh khắc Đoàn 377 vào viếng các đồng đội cùng đơn vị mình đã ngã xuống sau trận sạt lở đất vào rạng sáng 18.10. Lần lượt, những người lính của Đoàn 337, đi qua từng đồng đội mình thật chậm, nhìn lên di ảnh của các anh lần cuối.

Xúc động nhất là khoảnh khắc đoàn của Đoàn 377 vào viếng các đồng đội cùng đơn vị mình đã ngã xuống sau trận sạt lở đất vào rạng sáng 18.10

Ảnh: Ngọc Dương

Đoàn của Bộ Quốc Phòng viếng 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn 337 hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Ảnh: Ngọc Dương

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ sạt lở núi xảy ra tại Đoàn 337 (đóng tại xã Hướng Phùng, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) lúc 1 giờ 5 ngày 18.10, khi trời đang mưa to, gió lớn, vùi 22 cán bộ chiến sĩ tại đây.
Suốt ngày 19.10, tại xã Hướng Phùng vẫn mưa lớn khiến lực lượng tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân là cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337, thuộc Quân khu 4 bị vùi lấp sâu trong đất đá núi sạt lở gặp nhiều khó khăn, phần nhiều do nhiều phương tiện và con người không thể vào hiện trường do sạt lở đất nghiêm trọng chia cắt đường đi. Công tác tìm kiếm đã phải tạm dừng khi đêm sập xuống khi 13 thi thể được tìm thấy.

Tìm thấy toàn bộ 22 thi thể quân nhân Đoàn 337 gặp nạn vì sạt lở đất

Đến sáng 19.10, các đoạn sạt lở đã được khắc phục, các xe cứu thương và lực lượng làm nhiệm vụ có thể vào tận doanh trại của Đoàn 377 và đưa số thi thể được tìm thấy hôm 18.10 ra ngoài. Trong khi đó, công tác tìm kiếm được tiếp tục với sự tham gia của nhiều lực lượng tăng cường, gồm Sư đoàn 968, chó nghiệp vụ biên phòng.
Lần lượt từ 8 giờ 30 đến đến 14 giờ 20 ngày 19.10, các thi thể còn lại của những người lính Đoàn 337 được tìm thấy dưới lớp bùn đất. Toàn bộ các thi thể của các cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 đã được đưa về quàn tại Trung tâm thể thao tổng hợp tỉnh Quảng Trị.
Đến 16 giờ 30 ngày 19.10, các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn đã rút ra khỏi hiện trường sạt lở tại Đoàn 337, đề phòng mưa cuối ngày chia cắt đường ra. Riêng lãnh đạo Bộ quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Cục Cứu hộ cứu nạn, Quân khu 4 sẽ họp rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm cứu nạn.

Người lính trẻ Đoàn 337 và giấc mơ dang dở vì thảm nạn sạt lở

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.