• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Kỹ năng sống

Chia sẻ để tri ân cuộc đời…

30/01/2019 03:56 GMT+7

Đó là tâm sự của nhà tạo mẫu tóc Nguyễn Văn Bảy - Chủ tịch Liên hiệp các câu lạc bộ ngành tóc Việt Nam trong dịp ông cùng CLB Tóc Thái Nguyên vinh dự là một trong 200 CLB, đội nhóm trên toàn quốc được tôn vinh và nhận Giấy chứng nhận có cống hiến xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng của Trung Ương Đoàn TNCS HCM, Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2018 vừa qua.

Bài: Thu Nguyệt

 

image001

 

PV: Xin chào anh, xin được chúc mừng anh và CLB Tóc Thái Nguyên vừa được TƯ Đoàn TNCS HCM tôn vinh và trao tặng Giấy chứng nhận có cống hiến xuất sắc trong hoạt động tình nguyện năm 2018. 2/3 quãng đường cuộc đời, điều gì khiến cho anh vẫn còn quá nhiều đam mê với công tác thiện nguyện vậy?

NTM Văn Bảy: Sinh ra tại một vùng quê nông thôn trong một gia đình làm nghề nông nghiệp, lớn lên bằng những củ khoai, củ sắn và sống cùng những người nông dân lao động chân chất, chỉ biết làm ra những thứ vật chất bé nhỏ, giá trị thấp mọn, ước mơ của tôi khi đó chỉ đơn giản là được ăn cho đủ no, mặc cho đủ ấm như bao bạn bè trang lứa. Lớn lên một chút, mặc dù vẫn còn nhiều vất vả, khó khăn nhưng tôi cũng được bố mẹ cho đi học đầy đủ. Đến trường, với tôi khi đó là cả một bầu trời mơ ước sinh động. Tôi đã tìm kiếm được vô vàn niềm vui, tích luỹ được vô số kinh nghiệm và cũng khám phá ra rất nhiều điều thú vị cả ở bên trong lẫn ngoài sách vở, cả ở thầy cô và bạn bè. Ở trong không gian đa dạng, phong phú khác hẳn với cuộc sống giản dị, thanh nhạt với làng xóm, láng giềng, tôi được học hỏi để từ đó bước đi những bước đầu tiên đầy vững chắc ra xã hội, trong cuộc đời…

Được hưởng những điều tốt đẹp cuả cuộc sống nên tôi cảm nhận được tất cả những giá trị trân quý, lớn lao mà cuộc sống ban tặng. Và điều đó đã dần làm khao khát được chia sẻ trong tôi ngày càng lớn lao. Tôi muốn được gặp gỡ và cảm thông với những hoàn cảnh giống như mình thời tấm bé. Đi đến đâu gặp những hoàn cảnh khổ cực tôi cũng luôn muốn được quan tâm đến họ. Nếu chỉ có một mình làm thì hiệu quả rất thấp tôi đã cố gắng “vận động” tạo ra một đội nhóm gồm những người giàu tâm huyết để làm được nhiều việc hơn, hiệu quả hơn. Từ đó, con đường tình nguyện hỗ trợ cộng đồng mà chúng tôi đi cứ trải dài theo năm tháng. Càng làm, càng gặp gỡ, càng tham gia lại càng có động lực, mỗi hoàn cảnh được giúp đỡ như tiếp thêm cho chúng tôi một nguồn sinh lực vô tận, là sức mạnh tinh thần để cho bản thân và đội nhóm bước tiếp trên con đường tình nguyện…

 

image003

 

PV: Là Chủ tịch Liên hiệp các câu lạc bộ ngành tóc Việt Nam, điều anh muốn làm, nên làm có lẽ là "rong ruổi" với màu sắc trên những mái tóc của các khách hàng chứ không phải là "rong ruổi" với những tấm lòng thập phương thế chứ? Anh muốn truyền tải điều gì cho giới trẻ vậy?

NTM Văn Bảy: Với sứ mệnh là thủ lĩnh của tổ chức Liên hiệp các CLB ngành tóc Việt Nam- tổ chức mà tôi cùng cộng sự, bạn bè sáng lập ra, tôi luôn nêu cao tinh thần chia sẻ cộng đồng trong hội nhóm của mình. Với mỗi thành viên thì chúng tôi luôn bắt đầu từ điều nhỏ nhất đó là “cái tâm” trong mọi việc, từ việc chăm sóc khách hàng, đối xử với nhân viên và rộng hơn là với xã hội. Tôi luôn tự hào đã cùng các nhà lãnh đạo trong tổ chức lăn lộn suốt 7 năm làm việc, không lương bổng, không quyền lợi, danh vọng, chỉ một niềm hăng say thực hiện mục tiêu đã đề ra: tạo ra gìn giữ và phát triển một sân chơi giao lưu chia sẻ bổ ích lành mạnh cho ngành nghề. Bên cạnh đó là phát huy truyền thống của tổ chức- công tác cán bộ trẻ luôn được chú ý đến, các lớp bồi dưỡng chuyên môn, quản lý- trị sự doanh nghiệp cùng công tác đào tạo kỹ thuật chuyên ngành… Xây dựng thế hệ trẻ kế cận khiến chúng tôi vững tin vào tương lai. Đặc biệt, một phần không thể thiếu, như chị đã nói, đó là chúng tôi dành một thời gian lớn để làm các công tác cộng đồng, thiện nguyện. Chúng tôi cùng nhau đi tìm những mảnh đời khó khăn, những trường hợp cơ nhỡ, những trẻ em nghèo khổ, bất hạnh tật nguyền để trao tặng những thứ mình đang có không chỉ cơm ăn áo mặc mà truyền giao lại cho các em một nghề để có thể tự nuôi sống bản thân và gia đình. Mang lại một cuộc sống tốt hơn cho những người khó khăn, kém may mắn hơn giúp chúng tôi có thêm niềm vui, nhựa sống, nuôi dưỡng tinh thần và tính sáng tạo. Tôi chỉ mong muốn chia sẻ với giới trẻ rằng: cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi chính mình biết tạo ra các giá trị cho mình và chia sẻ đi những giá trị mình có cho những người khác…

 

image005

 

PV: Hơn 1000 nhà tạo mẫu tóc, đúng hơn là các nghệ sĩ thiết kế vẻ đẹp của tóc- những nhân hiệu có cá tính, tư duy khác biệt dưới sự dẫn dắt của anh, điều đó khó hay dễ?

NTM Văn Bảy: Điều này vừa dễ mà vừa khó. Dễ ở chỗ nếu hiểu các thành viên của mình thì rất dễ đồng cảm, chia sẻ còn khó ở chỗ thế này: đặc thù của nghề làm đẹp là năng khiếu làm ra cái đẹp và lòng đam mê cái đẹp. Chính vì vậy trong mỗi người nghệ sỹ cầm kéo đều ẩn chứa những tố chất khác nhau nói cách khác cái tôi trong con người họ cũng khác nhau. Làm nghề tự do đã lâu nên tính tự do đã ăn sâu vào mỗi con người nên khi tổ chức Liên hiệp các CLB ngành tóc Phía Bắc tiền thân của Liên Hiệp các CLB ngành tóc Việt Nam ngày nay đươc thành lập công tác tư tưởng của mỗi hội viên là một vấn đề khó khăn. Những người lãnh đạo cần gương mẫu sát sao quan tâm đến những vấn đè hội viên mong muốn giúp cho họ ngày càng phát triển đáp ứng được nguyện vọng và bảo về quyền lợi cho hội viên một cách tốt nhất như vậy dần dần đã gây dựng được lòng tin để hội viên tích cực tham gia hoạt động.

 

image007

 

PV: Cảm xúc của anh sau khi tham dự Liên hoan Câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện toàn quốc lần thứ nhất vừa qua? Anh muốn chia sẻ điều gì với các bạn trẻ và những đoàn viên thanh niên Việt Nam?

NTM Văn Bảy: Tôi được tham gia liên hoan toàn quốc cùng hơn 200 đội nhóm tình nguyện ưu tú trên toàn quốc cuối năm 2018 là một niềm vui lớn. Niềm vui lớn nhất là được tham gia diễn đàn lớn nhất quốc gia giữa các đội nhóm tình nguyện cộng đồng. Cá nhân tôi được mở mang tầm nhìn, được chia sẻ kinh nghiệm cùng các tình nguyện viên của các đội nhóm khác. Thật ngưỡng mộ các bạn ấy- những người đã quên đi tuổi trẻ khoác lên mình mầu áo xanh để có mặt ở tất cả những nơi nào mà có những mảnh đời bất hạnh để tạo ra hạnh phúc cho mọi nhà. Thông qua diễn đàn tình nguyện tôi luôn mong muốn xã hội sẽ được cải thiện hơn nữa khi công tác tình nguyện cộng đồng không còn là của riêng ai. Tôi có ý nghĩ rằng Trung ương Đoàn, Trung tâm tình nguyện quốc gia cần lập bản đồ mạng lưới tình nguyện trên toàn quốc, cập nhật những địa phương khó khăn để cung cấp thông tin liên tục, chính xác để các đội nhóm phân bổ nguồn lực của mình cũng như phối kết hợp với nhau cho phù hợp và hiệu quả nhất khi triển khai tới địa phương.

 

image009

 

PV: Thời gian tới, dự định của anh là gì?

NTM Văn Bảy: Tôi mong muốn duy trì, củng cố các CLB, các thành viên trong Liên hiệp hoạt động có hiệu quả cao hơn, gắn bó hơn. Đội ngũ lãnh đạo các CLB có những hoạt động hỗ trợ toàn diện cho các hội viên có điều kiện phát triển hơn. Song song với đó là công tác đào tạo kỹ thuật, kỹ năng cho hội viên. Và một việc không thể thiếu là cần liên tục tổ chức, duy trì công tác tình nguyện cộng đồng. Đây là cách giáo dục ý thức, tiếp lửa tinh thần và tích luỹ trải nghiệm rất tốt. Tôi rất mong mỏi được đưa các CLB thành viên tại các tỉnh vào trực thuộc Hội LHTN các tỉnh để được tiếp nhận nhiều kỹ năng, nhận thêm nhiều nhiệt huyết sống của Đoàn TNCS. Chúng tôi cũng có kế hoạch liên kết chặt chẽ với Trung tâm tình nguyện quốc gia, tạp chí Thời Trang Trẻ để phối hợp công tác tình nguyện cũng như công tác hướng nghiệp, khởi nghiệp rộng khắp và có bài bản. Tôi rất mong rằng, được tổ chức tốt công tác tuyên truyền để những ý nghĩa cao cả, sâu sắc, tính nhân văn của hoạt động tình nguyện cộng đồng sẽ là một phần giá trị tinh thần của xã hội.

Top
Top