• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Kỹ năng sống

Mỗi ngày đều học hỏi từ nhau

26/07/2016 05:57 GMT+7

Đôi vợ chồng trẻ Trí Viễn và Phương Loan mà Thời Trang Trẻ gặp gỡ tuần này rất thú vị. Nghe anh Trí Viễn chia sẻ: "Vừa nhìn thấy vợ lần đầu, chưa biết tên đã quyết tâm phải cưới bằng được" cứ ngỡ là lời nói đùa. Nhưng không, năm năm làm quen, "cưa cẩm" và kết thúc có hậu là gia đình nhỏ cùng cậu con trai Real gần 2 tuổi. Đây thực sự là câu chuyện tình luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

Bài và ảnh: Huyền Phạm

 

IMG 0165

 

Trúng "Tiếng sét ái tình"

Trí Viễn và Phương Loan quen nhau khi còn làm chung ở kênh truyền hình VTC6. Ngày đó, Trí Viễn đã là "anh cả" trong công ty, còn Phương Loan vừa học xong, chân ướt chân ráo vào xin việc. "Đang ngồi cùng các anh em đồng nghiệp, anh thấy một cô bé rất dễ thương, da trắng hồng, tóc dài xõa xuống lưng nên để ý ngay. Vì đúng mẫu con gái mà anh đang tìm kiếm. Đặc biệt Phương Loan lúc đó còn cài một cái băng đô rất dễ thương trên đầu. Anh luôn luôn có cảm tình với những cô gái thích cài băng đô. Vì vậy anh đã làm một chuyện rất…"động trời" là sang phòng nhân sự hỏi coi cô bé vừa vào phỏng vấn là ai, quê quán ở đâu… Sau khi biết thông tin Loan cùng quê Quảng Ngãi với mình và ứng  tuyển vào cùng phòng Tin tức, anh "trả giá" với  nhân sự phải tuyển bạn này vào không là em nghỉ việc! Nghĩ lại thấy mình hồi đó liều ghê." - Anh Trí Viễn nhớ lại. 

 

IMG 0004

 

Đúng là định mệnh, Phương Loan sau đó được tuyển và được phân công làm MC chung với Trí Viễn một chương trình. "Do là người mới vào nên lúc đó mình luôn mang tâm lý học hỏi, anh Trí Viễn lại rất nhiệt tình hướng dẫn nên mình không nghĩ là anh có tình cảm gì với mình. Phải đến hơn 1 tháng sau trong một lần đi uống nước chung, 2 anh em tâm sự về chuyện gia đình, quê hương, mình thấy anh Viễn là người rất sâu sắc và đặc biệt xem trọng tình cảm gia đình nên cũng có cảm tình." - Phương Loan cho biết. Hai bạn cùng chia sẻ với tôi câu chuyện đáng nhớ nhất trong thời gian tìm hiểu này là vào dịp Phương Loan nhận bằng tốt nghiệp. Như những người bạn trai khác khi dự Lễ tốt nghiệp của bạn gái thường sẽ mang theo một bó hoa thật đẹp. "Thấy nói có quà mình cũng mừng và  mong chờ lắm mà đợi hoài nguyên ngày không thấy mà cũng không thấy anh Viễn đến công ty. Đến chiều về thì thấy ai đó có treo một bịch giấy trên xe, mở ra thì thấy 2 cái băng đô. Lúc đó mình vừa buồn cười vừa vui" - Phương Loan tươi cười cho biết. Còn Trí Viễn chia sẻ "Để mua được món quà này cho Loan, anh đã chạy vòng vòng mấy vòng quanh công ty để tìm đúng thứ ưng ý, nhưng đem vô phòng tặng thì còn ngại, sợ mọi người dòm ngó, mà cũng không dám nhắn tin cho Loan ra ngoài mà treo đại trên xe, lúc đó mà ai lấy mất thì thôi coi như… ý trời. Nhưng rất may Loan đã nhận được và rất thích, vẫn còn giữ và dùng cho đến bây giờ". 

Làm chung một thời gian, Trí Viễn chuyển sang một kênh truyền hình khác, hai người công khai tình cảm và kết thúc giai đoạn tìm hiểu bằng một đám cưới hạnh phúc.

 

Mỗi ngày bên nhau là một ngày vui 

Khi được hỏi chuyển từ giai đoạn yêu sang làm vợ chồng, Trí Viễn và Phương Loan có "vỡ mộng" về nhau không thì cả hai vợ chồng đều hào hứng "kể tội" người kia. Trí Viễn cho biết "Phương Loan chậm chạp kinh khủng, làm cái gì cũng từ từ chậm chậm, nấu 1 bữa cơm có 2 - 3 món mà hơn 2 tiếng đồng hồ chưa có cơm ăn. Lúc đó anh nghĩ không biết đến lúc có con rồi như thế nào nữa". Còn Phương Loan thì bị bất ngờ vì "Lúc quen cũng biết anh Viễn thích nuôi chim nhưng không ngờ là mê chim tới mức quên vợ luôn. Có hôm sáng sớm đem lồng chim đi giao lưu với mấy anh chị khác đến khi về quên mua đồ ăn sáng cho vợ. Thậm chí đi công tác xa gọi điện về câu đầu tiên hỏi xem đã cho chim ăn chưa, có thay khay không, có tắm cho chim không… Lúc đó mình buồn ghê gớm lắm". Tuy có những hụt hẫng về nhau trong những ngày đầu sống chung nhưng cả hai vợ chồng đều coi trọng gia đình nên tự bản thân mỗi người thay đổi để phù hợp hơn. "Ông xã mình không chỉ giỏi chuyên môn công việc mà làm việc nhà, nấu ăn cũng rất ngon, nhưng không thể việc gì cũng đến tay chồng mà mình thì cứ lề mề hoài nên mỗi lần nhìn ông xã nấu ăn hay làm việc gì mình đều quan sát để học hỏi. Sau những lần mình nói  buồn vì chồng lo cho mấy con chim trong lồng hơn vợ, anh Viễn cũng thay đổi và quan tâm đến vợ nhiều hơn". Riêng Trí Viễn thì rất cảm động vì đang công việc ổn định và có tương lai nhưng khi có con trai Real, Phương Loan chấp nhận ở nhà chăm con trong 2 năm rồi mới quay trở lại công việc "Vợ mình rất chịu khó đọc sách về cách nấu ăn, cách nuôi dạy con khoa học và áp dụng theo. Sau 3 năm chung nhà, hiện giờ Phương Loan đã có thể nấu một bữa cơm thịnh soạn đãi khách. Bên cạnh đó, nấu ăn và chăm con cũng rất khéo, cả nội ngoại đều khen". Câu chuyện tình yêu của anh Trí Viễn và chị Phương Loan từ đây xoay quanh cậu con trai nhỏ Real - tuy chỉ gần 2 tuổi nhưng rất tình cảm và ngoan ngoãn. 

 

13256025 1090753904281115 4868704702808908892 n

 

Cũng do vừa có con lại mua nhà riêng nên tuy ở nhà chăm con nhưng Phương Loan vẫn nhận thêm việc viết kịch bản để làm thêm ở nhà phụ chồng. Bên cạnh đó, Trí Viễn cũng nhận thêm nhiều chương trình để lo cho vợ con có cuộc sống thoải mái. Nhưng không phải vì mê kiếm tiền mà anh chị quên đi cuộc sống gia đình. Trí Viễn mỗi lần đi du lịch, đi chơi với công ty đều cho vợ con theo. Mỗi khi có thời gian rảnh, anh chị lại dành 2 ngày cuối tuần để đưa con về thăm ông bà nội. Quê ngoại xa hơn thì vài tháng về một lần. Còn những lần đi chơi loanh quanh thành phố của gia đình nhỏ thì không đếm xuể. Cả hai anh chị đều mong muốn cho con đi được càng nhiều càng tốt để bé dạn dĩ và học hỏi được nhiều hơn. "Khi con đến tuổi đi học, mình sẽ kiếm việc để đi làm lại, còn kế hoạch có thêm con thì chắc chắn rồi nhưng đó là kế hoạch cả đời nên mình cũng chưa vội." - Phương Loan cho biết thêm. Nhìn đôi vợ chồng trẻ này, tôi luôn  tin rằng cậu con trai Real của họ chắc chắn sẽ là cậu bé đầy bản lĩnh và có trách nhiệm khi có ông bố giỏi và người mẹ rất mực dịu dàng, yêu thương gia đình. Chúc gia đình nhỏ của Trí Viễn và Phương Loan mỗi ngày đều là một ngày vui.

 

 

 

Top
Top