Hai chiếc Embraer của hãng hàng không Airlink lần lượt bay thấp qua sân vận động Cape Town trước trận đấu bóng bầu dục giữa Nam Phi và New Zealand. Chiếc máy bay thứ hai xuyên qua màn khói đỏ vừa được pháo hiệu tạo ra.
Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, chiếc máy bay đầu tiên có thời điểm chỉ cách mái khán đài khoảng 41 feet, tương đương 12,5 m. Khoảnh khắc này nhanh chóng được khán giả ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, kéo theo nhiều phản ứng trái chiều, trong đó không ít người cho rằng máy bay đã bay “quá thấp” và “quá gần” sân vận động.
Thậm chí, một số người gọi đây là một “vụ suýt va chạm” và đặt câu hỏi về mức độ an toàn của màn trình diễn, bởi chỉ cần nhìn bằng mắt thường từ mặt đất, độ cao của máy bay cũng đủ khiến nhiều người có cảm giác chúng đang lao thẳng về phía khán đài.
Thót tim khoảnh khắc máy bay ‘áp sát’ sân vận động ở Nam Phi
Airlink, hãng thực hiện màn bay và cũng là nhà tài trợ của đội tuyển bóng bầu dục Nam Phi, sau đó lên tiếng trấn an. Hãng cho biết màn trình diễn đã được thực hiện với sự phối hợp của Cơ quan Hàng không Dân dụng Nam Phi và Dịch vụ Điều hướng Không lưu, đồng thời các chuyến bay đều nằm trong giới hạn về độ cao và tốc độ đã được phê duyệt.
Theo Airlink, các phi công tham gia đều là những người giàu kinh nghiệm và mỗi máy bay có 3 cơ trưởng cấp cao đảm nhiệm các vị trí chỉ huy, phi công phụ và sĩ quan an toàn. Các phi hành đoàn cũng đã diễn tập trước khi thực hiện màn bay biểu diễn.
Dù gây tranh luận, màn trình diễn này vẫn tiếp nối một truyền thống lâu đời của bóng bầu dục Nam Phi. Năm 1995, trong trận chung kết World Cup bóng bầu dục, một chiếc Boeing 747 của South African Airways từng bay thấp qua sân vận động Ellis Park ở Johannesburg, tạo nên một trong những hình ảnh biểu tượng của lịch sử giải đấu.
Bình luận (0)