Thủ lĩnh giáo phái ép tín đồ ‘nhịn đói đến chết’ để lên thiên đàng là ai?

Thủ lĩnh giáo phái ép tín đồ ‘nhịn đói đến chết’ để lên thiên đàng là ai?

07/05/2023 08:32 GMT+7

Thủ lĩnh giáo phái người Kenya Paul Mackenzie đã bị buộc tội ra lệnh cho các tín đồ của mình nhịn đói đến chết. Giáo phái của ông đã trở thành tâm điểm của nỗi kinh hoàng khi hơn 100 thi thể được phát hiện trong rừng Shakahola.

Thủ lĩnh giáo phái người Kenya Paul Mackenzie được hộ tống ra khỏi đồn cảnh sát. Cựu tài xế taxi 50 tuổi này bị cáo buộc đã ra lệnh cho những tín đồ đi theo mình nhịn đói đến chết.

Từ hồ sơ tòa án đến các cuộc phỏng vấn với người thân của nạn nhân, nhân viên y tế và các điều tra viên, một bức tranh toàn diện về Mackenzie và giáo phái của ông dần hé lộ.

Paul Mackenzie lớn lên ở vùng nông thôn Kwale County, đông nam Kenya. Đầu thập niên 1990, ông chuyển đến thị trấn ven biển Malindi, hành nghề tài xế taxi.

Tài xế Japheth Charo cho biết Mackenzie ngày càng tập trung vào tôn giáo và sáng lập giáo phái riêng vào năm 2003.

Charo cho biết ông và gia đình đã gia nhập giáo phái này được 2 năm, cho đến khi những bài giảng của Mackenzie trở nên đáng báo động.

Bên trong giáo phái ‘nhịn đói đến chết’ ở Kenya - Ảnh 1.

Paul Mackenzie (50 tuổi, bìa trái) xuất hiện tại Tòa án Luật Malindi, ở Malindi (Kenya), ngày 2.5.2023

REUTERS

Vào tháng 3.2017, cảnh sát đã khám xét khu nhà của Mackenzie ở Malindi và tìm thấy 43 trẻ em trẻ sống ở đó mà không được đi học. Đó là theo các tài liệu của tòa án vào thời điểm đó.

Anh trai của Mackenzie nói rằng em mình tin rằng giáo dục là xấu xa.

Năm 2019, chính quyền ra lệnh đóng cửa nhà thờ của ông. Đó là khi Mackenzie chuyển đến khu rừng Shakahola, nơi ông lập Nhà thờ Tin tốt lành Quốc tế của mình. Ở đó, ông sống với hàng trăm tín đồ của mình trong những ngôi nhà tạm bợ.

Mackenzie nói với các tín đồ của mình rằng thế giới sẽ kết thúc vào ngày 15.4, và ra lệnh cho họ phải tự bỏ đói bản thân và con cái của họ cho đến chết để có thể gặp Chúa Giêsu trên thiên đàng.

Theo các điều tra viên, Mackenzie đã lên kế hoạch bỏ đói hàng loạt các thành viên giáo phái theo 3 giai đoạn: đầu tiên là trẻ con, sau đó là phụ nữ và nam thanh niên, cuối cùng là những người đàn ông còn lại và chính ông ta.

Điều tra viên cho biết Mackenzie phủ nhận việc yêu cầu các tín đồ không được ăn, đồng thời nói thêm rằng chính ông cũng đã ăn trong thời gian đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.