Thủ môn đội tuyển nữ Úc: 'Tôi đã có trận đấu điên rồ nhất trong sự nghiệp'

Văn Trình
Văn Trình
12/08/2023 21:37 GMT+7

Đội tuyển nữ Úc đã có chiến thắng kịch tính trước đội tuyển nữ Pháp sau loạt sút luân lưu ở vòng tứ kết World Cup nữ 2023. Sau trận, thủ thành của nước chủ nhà, Mackenzie Arnold đã không tin vào những gì mà cô và các đồng đội đã làm được.

Chiến thắng kịch tính 7-6 sau 10 loạt đá giúp đội tuyển nữ Úc có lần đầu tiên trong lịch sử vào đến vòng đấu của 4 đội mạnh nhất của World Cup. Niềm vui của đội càng trở nên ngọt ngào hơn khi họ làm được điều này ngay ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà.

Thủ thành Mackenzie Arnold trở thành cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trong trận đấu tứ kết với đội tuyển nữ Pháp. Người gác đền sinh năm 1994 đã có 5 lần cứu thua mười mươi sau 120 phút và đẩy được 3 cú sút trong loạt “đấu súng”. Sau trận, Mackenzie Arnold cũng nhận luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất.

Cầu thủ đang khoác áo đội nữ West Ham hoàn toàn bất ngờ với những gì đã xảy ra. Mackenzie Arnold tự hào chia sẻ: “Tôi không biết diễn tả như thế nào về niềm vui. Nó giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc của cảm xúc. Tôi đã có trận đấu điên rồ nhất trong sự nghiệp của mình.

Tôi thậm chí còn chưa thực sự hiểu hết những gì đang xảy ra ngay bây giờ. Tôi không nghĩ nhiều, tôi đã chọn được vị trí của mình và bản thân rất vui vì có thể làm công việc của mình theo cách như vậy”.

Thủ môn đội tuyển nữ Úc: “Tôi vừa thi đấu trận điên rồ nhất trong sự nghiệp” - Ảnh 1.

Thủ thành Mackenzie Arnold tiến đến ăn mừng cùng các đồng đội

REUTERS

Thủ môn đội tuyển nữ Úc: “Tôi vừa thi đấu trận điên rồ nhất trong sự nghiệp” - Ảnh 2.

Mackenzie Arnold khẳng định đây là trận đấu điên rồ nhất trong sự nghiệp của cô

REUTERS

Mackenzie Arnold được ban huấn luyện tin tưởng và giao nhiệm vụ thực hiện sút lượt thứ 5. Đáng tiếc, thủ thành 29 tuổi lại đưa bóng đi trúng cột dọc. Dù vậy, Mackenzie Arnold vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần để giúp đội nhà giành chiến thắng sau đó.

HLV đội tuyển nữ Úc, Tony Gustavsson đã ca ngợi màn trình diễn quả cảm của các học trò. Đồng thời, ông khẳng định dù Mackenzie Arnold sút luân lưu không thành công nhưng tinh thần kiên cường của cô đã giúp các đồng đội tự tin hơn rất nhiều.

Ông chia sẻ: “Đó là một chuyến tàu lượn đầy cảm xúc đối với tất cả chúng tôi. Nó gần giống như đã được viết trên các vì sao khi Mackenzie Arnold bước lên để đá quả quyết định thứ 5 nhưng sau đó, cô ấy đã sút chạm cột. Tuy vậy, đối với Mackenzie Arnold, dù bỏ lỡ quả phạt đền nhưng cô vẫn kiên cường để tiếp tục thi đấu và trở thành cầu thủ mang về chiến thắng cho chúng tôi, đó là điều chưa từng xảy ra”.

Thủ môn đội tuyển nữ Úc: “Tôi vừa thi đấu trận điên rồ nhất trong sự nghiệp” - Ảnh 3.

Mackenzie Arnold bỏ lỡ cơ hội kết liễu sớm trận đấu

REUTERS

Thủ môn đội tuyển nữ Úc: “Tôi vừa thi đấu trận điên rồ nhất trong sự nghiệp” - Ảnh 4.

Nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần và giúp đội nhà chiến thắng

REUTERS

Thủ môn đội tuyển nữ Úc: “Tôi vừa thi đấu trận điên rồ nhất trong sự nghiệp” - Ảnh 5.

HLV Tony Gustavsson phấn khích khi cùng đội nhà vào vòng bán kết

REUTERS

Cortnee Vine - cầu thủ vào sân thay người ở phút 105 được chọn là người thực hiện quả phạt đền thứ 10. Đối mặt với thủ thành Solene Durand, cô đã bình tĩnh để ghi bàn thắng quyết định. Khi được hỏi về khoảnh khắc ấy, Cortnee Vine cho biết bản thân không thể nhớ nổi mình đã vượt qua áp lực ấy như thế nào.

“Tôi không nghĩ loạt đá có thể kéo đến người thứ 10. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì đội muốn tôi làm và HLV đã chọn tôi ở vị trí thứ 10. Tôi đã đứng lên và cũng chẳng thể nhớ nổi bản thân đã vượt qua áp lực ra sao. Tôi chỉ nghĩ trong đầu, tôi biết hướng nào có thể sút, tôi chỉ cần đá nó. Và kết quả điên rồ, chúng tôi đã vào đến bán kết”, Cortnee Vine chia sẻ đầy cảm xúc.

Thủ môn đội tuyển nữ Úc: “Tôi vừa thi đấu trận điên rồ nhất trong sự nghiệp” - Ảnh 6.

Cortnee Vine không nhớ nổi khoảnh khắc cô bước lên và thực hiện cú sút quyết định

REUTERS

Thủ môn đội tuyển nữ Úc: “Tôi vừa thi đấu trận điên rồ nhất trong sự nghiệp” - Ảnh 7.

Các cô gái của Úc vỡ òa sau chiến thắng lịch sử

REUTERS

Vào bán kết, Úc là đại diện duy nhất của châu Á còn cơ hội vô địch giải đấu năm nay. Đáng chú ý, đoàn quân HLV Tony Gustavsson đang xếp hạng 10 thế giới, là đội có thứ hạng thấp nhất trong số 4 đội có mặt ở bán kết. Tuy vậy, với sự tiếp sức của CĐV nhà, các cô gái của “Xứ sở chuột túi” chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình để viết thêm những trang sử đầy tự hào.

Thủ môn đội tuyển nữ Úc: “Tôi vừa thi đấu trận điên rồ nhất trong sự nghiệp” - Ảnh 8.

Đội tuyển nữ Úc là đội có thứ hạng thấp nhất góp mặt ở vòng đấu của 4 đội mạnh nhất World Cup nữ 2023

REUTERS

Thủ môn đội tuyển nữ Úc: “Tôi vừa thi đấu trận điên rồ nhất trong sự nghiệp” - Ảnh 9.

Với sự tiếp sức của CĐV nhà, đội tuyển nữ Úc chắc chắn muốn tiến đến trận cuối cùng của giải đấu

REUTERS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.