Thủ tướng Israel cáo buộc Iran ám sát ông bằng UAV, Tehran nói do Hezbollah làm

20/10/2024 06:57 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng Iran đã tìm cách ám sát ông khi phóng máy bay không người lái (UAV) vào nhà ông trong khi Tehran nói do Hezbollah làm.

Ngày 19.10, một chiếc UAV đã rơi xuống ngôi nhà của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại thành phố Caesarea, phía bắc Tel Aviv. Ông Netanyahu và phu nhân không có ở nhà vào thời điểm đó và vụ việc không làm ai bị thương dù ngôi nhà bị cho là đã bị thiệt hại nhỏ, theo tờ The Times of Israel.

Ông Netanyahu tối cùng ngày tố cáo các đặc vụ Iran đã cố gắng ám sát ông và vợ nhưng đã phạm sai lầm lớn. Thủ tướng Israel nhấn mạnh vụ tấn công sẽ không cản trở ông tiếp tục chiến sự để tiêu diệt Hamas, giải cứu con tin từ Dải Gaza và đưa người dân miền bắc về nhà. "Bất kỳ kẻ nào làm hại người Israel đều sẽ trả giá đắt", ông Netanyahu tuyên bố.

Thủ tướng Israel cáo buộc Iran phóng UAV ám sát ông, Tehran nói do Hezbollah làm

Phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc nói rằng tổ chức Hezbollah tại Li Băng đứng sau vụ tấn công nói trên. "Hành động này được thực hiện bởi Hezbollah của Li Băng", phái đoàn Iran thông báo, theo hãng thông tấn IRNA. Tổ chức đồng minh của Iran chưa lên tiếng về vụ việc.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel Katz của Israel bác bỏ tuyên bố của Iran. "Nhóm ủy nhiệm chính, cái xúc tua mà Iran đã tạo ra, tài trợ, vũ trang, huấn luyện và giờ kiểm soát toàn bộ hoạt động, đột nhiên được miêu tả là một thực thể độc lập. Những lời dối trá và sự giả tạo sẽ không giúp các người. Chính các người chịu trách nhiệm", ông Katz viết trên mạng xã hội X.

Thủ tướng Israel cáo buộc Iran ám sát ông bằng UAV, Tehran nói do Hezbollah làm- Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng các đặc vụ Iran đứng sau vụ phóng UAV vào nhà ông

ẢNH: REUTERS

Quân đội Israel nói chiếc UAV đó là một trong số 3 UAV được phóng từ Li Băng sang. Hai chiếc còn lại bị bắn hạ. Quân đội đang điều tra vụ việc và phát hiện hệ thống cảnh báo đã mắc nhiều sai sót. Còi báo động tại Caesarea đã không vang lên trước các vụ va chạm và nổ.

Chính giới Israel đòi đáp trả

Chủ tịch Quốc hội Israel Amir Ohana cho rằng Iran đã phạm sai lầm lớn khi nhắm vào Thủ tướng Netanyahu và cảnh báo Tehran sẽ phải trả giá. Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant nói vụ tấn công nhà Thủ tướng Netanyahu là tấn công nhà nước Israel và biểu tượng của chính phủ.

Nhiều quan chức, chính trị gia khác của Israel cũng lên án hành động này. Thậm chí, ông Avigdor Liberman, Chủ tịch đảng đối lập Yisrael Beytenu, kêu gọi tấn công các cơ sở chiến lược và giới tinh hoa chính trị, quân sự của Iran để đáp trả.

Kênh Channel 12 cho rằng vụ tấn công sẽ giúp Israel danh chính ngôn thuận trong việc mở rộng các mục tiêu tấn công nếu cần thiết. Hiện tại, Israel vẫn chưa thực hiện đòn trả đũa sau khi Iran phóng 200 tên lửa về lãnh thổ Israel hồi đầu tháng.

Theo AFP, Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng đã điện đàm với Thủ tướng Netanyahu, bày tỏ sự hoảng hốt khi nghe tin UAV được phóng về phía nhà của người đồng cấp. Hai lãnh đạo còn thảo luận tình hình Li Băng và tầm quan trọng của việc tiến tới một giải pháp chính trị, bên cạnh các chủ đề khác liên quan tình hình Trung Đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.