Thử 'Yêu một chút cũng đâu có sao'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
09/03/2022 06:29 GMT+7

Khác với phong cách bụi bặm và đầy cá tính ngoài đời, với tập truyện ngắn Yêu một chút cũng đâu có sao (NXB Tổng hợp TP.HCM vừa ấn hành), nhà văn Phương Huyền (hội viên Hội Nhà văn VN, Ủy viên BCH Hội Nhà văn TP.HCM) gây thích thú với bạn đọc.

Nhà văn Phương Huyền

NVCC

Sau hơn 4 năm ấp ủ, giọng văn lạ Phương Huyền tái xuất bằng một tác phẩm mới với sự tỉa tót của riêng mình. Tập truyện gồm 21 truyện ngắn, được viết rải rác trong 4, 5 năm qua. Nhà văn Phương Huyền cho biết: “Tôi viết không nhiều, mỗi năm chỉ vài truyện. Mỗi truyện ngắn là một lát cắt của cuộc sống, của tình yêu. Bạn đọc nhận xét tập truyện này nhẹ nhàng, không kiểu quá buồn như những cuốn trước đây của tôi. Điều đó xuất phát từ chính bên trong tác giả. Tôi có may mắn làm công việc mình yêu thích ở Đài Phát thanh hơn 15 năm qua, phụ trách những chương trình thiên về văn học và tâm lý nên khá gần gũi với thính giả. Công việc cho tôi nhiều chất liệu cuộc sống. Tôi lắng nghe họ, trân trọng những câu chuyện mà người khác tìm đến mình để chia sẻ”.

Đọc các truyện ngắn Ngoài kia nắng mềm, Nơi con tim thuộc về, Nắng ở trong tim, Ngày về thôi lỗi hẹn… luôn thường trực trong các nhân vật nữ là những trăn trở, bao câu hỏi âu lo về một tình yêu đích thực, vĩnh cửu dành cho người mình yêu, bởi: “Nếu yêu mà tỉnh thì đâu phải là yêu”, để rồi chợt nhận ra: “Con tim có lý lẽ riêng của nó, như cách em cứ ngốc nghếch yêu một người không dành tình cảm cho mình đấy thôi. Mà tệ hơn nữa, tình yêu ấy chẳng bao giờ được nói ra. Cảm ơn anh, sự thật cho em giải thoát lòng mình”.

Tác phẩm Yêu một chút cũng đâu có sao

Q.TRÂN

Và giữa những chông chênh của cuộc đời ngoài kia, Phương Huyền tự đi tìm những cái kết cho truyện thật nhẹ nhàng. Dẫu không phải tất cả mọi truyện ngắn đều “happy ending” nhưng cái giỏi của tác giả là luôn tìm một lối ra để giảm bớt bi kịch cho nhân vật. Đó cũng là thông điệp trong Yêu một chút cũng đâu có sao mà nhà văn muốn nhắn nhủ: Cứ yêu, yêu hết mình, nhưng khi không thể tiếp tục đi cùng nhau thì nhẹ nhàng buông tay. Bởi những khoảnh khắc yêu là thật, là trọn vẹn, chẳng có gì phải hối tiếc khi ngày nay nhiều người phụ nữ ở xung quanh đều thật sự có được bản lĩnh đó.

Nói về tác phẩm yêu thích nhất trong tập sách vừa ra mắt, Phương Huyền tiết lộ: “Đó là truyện ngắn Đánh mất linh hồn. Bởi ở đó, tôi nói lên được những trăn trở của mình. Nó không đơn thuần là chuyện tình yêu, mà là chuyện gìn giữ những giá trị văn hóa của đời sống, dù chỉ rất nhỏ. Tôi có nhiều trăn trở về làng, về những thứ đã dần mất đi trong cái hồn quê. Tôi vẫn xem đây là một món nợ mà mình chưa viết ra hết được”.

Được biết, nhà văn Phương Huyền sinh tại Hải Phòng. Sau khi tốt nghiệp đại học, tác giả Yêu một chút cũng đâu có sao về làm phóng viên, biên tập viên của kênh FM99.9Mhz - Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM. Hiện Phương Huyền đã có 13 đầu sách được xuất bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.