Thua đối thủ mạnh của Iran, Thái Sơn Nam nhận ngôi á quân châu Á

12/08/2018 19:42 GMT+7

Thái Sơn Nam đã không thể tạo thêm kỳ tích ở giải futsal châu Á 2018 sau khi để thua đối thủ rất mạnh Mes Sungun Varzaghan (Iran) với tỷ số 2-4 trong trận chung kết.

Tường thuật trực tiếp
CK Futsal Asia

Sẽ sai lầm khi đánh giá Mes Sungun là “ngựa ô” của giải lần này, cho dù chưa 1 lần vào tới bán kết của giải. Trong đội hình của đại diện Iran đang có nhiều tuyển thủ quốc gia và họ đều là những cá nhân được đánh giá xuất sắc nhất giải năm nay.

Cụ thể như thủ quân của tuyển quốc gia Iran Hassanzadeh. Sau khi đưa Iran lên ngôi vô địch châu Á lần thứ 12 năm 2018 thì cầu thủ này cũng đoạt danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất châu Á, hay tiền đạo Hossein Tayyebi cũng đoạt vua phá lưới tại giải này với 14 lần lập công cho tuyển quốc gia Iran…

Ở vòng bán kết, Mes Sungun đã đánh bại Naft Al Wasat, đội đã thắng Thái Sơn Nam 4-3 ở vòng bảng.

Hassanzadeh nhận danh hiệu cầu thủ chơi hay nhất giải futsal vô địch châu Á - 2017 Độc Lập
Tiền đạo Hossein Tayyebi (8) cũng đã từng khoác áo CLB Thái Sơn Nam tại giải vô địch châu Á 2017, cầu thủ này góp công rất lớn khi Thái Sơn Nam giành huy chương đồng. Hiện nay, Tayyebi là chân sút chủ lực của Mes Sungun tại giải lần này Độc Lập

Bước vào trận chung kết tại giải lần này, đại diện của Việt Nam không có cầu thủ nào đặc biệt nổi trội, nhưng họ đang sở hữu 1 tập thể gắn kết. Sức mạnh của một tập thể gắn kết đã giúp Thái Sơn Nam đánh bại những tên tuổi lớn tại châu lục. Ngay cả 2 ngoại binh Altwail và Tobe được tăng cường cho giải lần này cũng không phải để gánh đội mà có lối chơi với tinh thần đồng đội rất cao.

Tinh thần thoải mái, hưng phấn của các cầu thủ Thái Sơn Nam trước khi bước vào trận chung kết lịch sử  Độc Lập
Thầy trò HLV Miguel đang có tinh thần rất thoải mái, các cầu thủ đều mong muốn bùng nổ trong trận chung kết. Sau khi đánh bại những đối thủ sừng sỏ đến từ Nhật, thời điểm này thì họ không muốn dừng lại ở ngôi vị á quân.
Chiến lược gia người Tây Ban Nha luôn biết cách truyền lửa cho các học trò, nhất là những thời khắc khó khăn nhất trong trận đấu Độc Lập
HLV Miguel chia sẻ trước trận đấu: "Không khí trong đội đang rất tốt, chúng tôi chủ yếu nghỉ ngơi để hồi phục thể lực tốt nhất cho trận chung kết. Đấu pháp cho trận chung kết trước Mes Sungun đã được tôi truyền tải cho các cầu thủ. Vị trí á quân là chưa đủ, nếu chỉ nghĩ vậy thì chúng ta không cần chơi trận chung kết, chúng tôi đang có cơ hội vô địch thì chẳng lý do gì ngăn cản chúng tôi nắm lấy nó.
Tôi nhận thấy được sự tự tin rất cao trong từng học trò của tôi. Chắc chắn họ sẽ chơi dũng mãnh như những con hổ khi bước vào trận đấu cuối cùng của giải. Mes Sungun chắc chắn sẽ dồn ép chúng tôi để giành quyền kiểm soát trận đấu, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị chiến thuật sẵn sàng để đối đầu với họ. Sự tự tin và tinh thần khát khao chiến thắng sẽ đưa Thái Sơn Nam lên ngôi vô địch".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.