Thùng trà đá bé xinh ngay trung tâm TP.HCM: Mát rượi lòng người ngày nắng nóng

Phan Diệp
Phan Diệp
14/03/2024 10:18 GMT+7

Mỗi ngày, giáo dân sống gần khu vực nhà thờ Mạc Ty Nho (đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1) thay nhau châm hơn 200 lít trà đá, phục vụ miễn phí cả trăm người đi đường giữa thời tiết nắng nóng ở TP.HCM.

Gần một năm nay, linh mục giáo xứ Mạc Ty Nho cùng các giáo dân đặt thùng trà đá, nước lọc trên vỉa hè phục vụ miễn phí người đi đường.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt (56 tuổi) - giáo dân sống gần nhà thờ cho biết: "Ý tưởng làm việc này đến từ cha xứ, chúng tôi và nhiều giáo dân khác góp công hỗ trợ nấu nước, pha trà, châm nước...".

Thùng trà đá bé xinh ngay trung tâm TP.HCM: Mát rượi lòng người ngày nắng nóng- Ảnh 1.

Giữa trưa, nắng nóng, người đi đường liên tục ghé vào lấy trà đá, nước lọc miễn phí. Nhiều nhất là cánh tài xế xe công nghệ, shipper, người bán hàng rong.

Phan Diệp

Thùng trà đá bé xinh ngay trung tâm TP.HCM: Mát rượi lòng người ngày nắng nóng- Ảnh 2.

Ban đầu linh mục giáo xứ chỉ đặt thùng nước lọc nhưng thấy trời nắng nóng nên sắm thùng inox phục vụ thêm trà đá. Mọi người cũng dùng loại ly dùng 1 lần nhưng sau đó thấy lãng phí nên đổi sang ly nhựa. Ly được phân ra 2 rổ sạch - dơ riêng biệt.

Phan Diệp

Thùng trà đá bé xinh ngay trung tâm TP.HCM: Mát rượi lòng người ngày nắng nóng- Ảnh 3.

Người đi đường không mang theo bình cũng có thể dùng ly đặt sẵn bên thùng trà đá.

Phan Diệp

Thùng trà đá bé xinh ngay trung tâm TP.HCM: Mát rượi lòng người ngày nắng nóng- Ảnh 4.

Anh Võ Ngọc Tín (26 tuổi) làm tài xế xe ôm công nghệ mới biết đến "chòi nước" miễn phí vài ngày. Tính chất công việc phải chạy ngoài đường nhiều nên lúc nào cũng phải mang theo bình nước cá nhân. Nếu không gặp chỗ có nước miễn phí, anh phải mất tiền mua. "Ở đây có trà đá ngon và mát nên nếu chở khách tiện đường là tranh thủ ghé lấy ngay", anh Tín nói.

Phan Diệp

Thùng trà đá bé xinh ngay trung tâm TP.HCM: Mát rượi lòng người ngày nắng nóng- Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt đang pha trà để châm thêm vào bình nước. Những ngày nắng gắt, cứ khoảng hơn 1 tiếng bà lại phải ra kiểm tra, châm nước. "Để có đủ nước sạch phục vụ bà con, cha xứ mua cả máy lọc nước. Thỉnh thoảng cũng có nhà hảo tâm tặng trà, mỗi ngày dùng khoảng 3 -4 lạng", bà Nguyệt nói.

Phan Diệp

Thùng trà đá bé xinh ngay trung tâm TP.HCM: Mát rượi lòng người ngày nắng nóng- Ảnh 6.

Thấy ly nước đã dùng đầy rổ, bà Nguyệt tranh thủ mang vào rửa. Ngoài bà Nguyệt, giáo dân quanh khu vực cũng thường phụ giúp linh mục giáo xứ công việc này.

Phan Diệp

Thùng trà đá bé xinh ngay trung tâm TP.HCM: Mát rượi lòng người ngày nắng nóng- Ảnh 7.

Trong khi bà Nguyệt châm nước, một shipper tranh thủ lấy nước giữa trưa.

Phan Diệp

Thùng trà đá bé xinh ngay trung tâm TP.HCM: Mát rượi lòng người ngày nắng nóng- Ảnh 8.

Ly trà đá mát lạnh "tiếp tế" kịp thời cho những người đi đường giữa thời tiết TP.HCM nắng nóng.

Phan Diệp

Thùng trà đá bé xinh ngay trung tâm TP.HCM: Mát rượi lòng người ngày nắng nóng- Ảnh 9.

Một người phụ nữ bán vé số ghé lấy nước lọc cho vào bình cá nhân của mình, trưa 14.3.

Phan Diệp

Thùng trà đá bé xinh ngay trung tâm TP.HCM: Mát rượi lòng người ngày nắng nóng- Ảnh 10.

Dịp tết vừa rồi, linh mục giáo xứ nảy ra ý tưởng làm cái chòi lá nhỏ, trồng 2 cây bầu cho leo lên để tạo bóng mát, che bình nước giữa trời nắng. Khi đứng lấy nước, người đi đường cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Phan Diệp

Làm việc ở đường băng Tân Sơn Nhất: Hàng chục năm tập quen với cái nóng 50 độ C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.