Thương tâm bệnh nhân tâm thần sát hại người tàn tật ở Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
20/05/2021 10:46 GMT+7

Khi đang ngồi trên xe lăn hóng mát trước cổng nhà, một người đàn ông tàn tật ở Hà Tĩnh bị hàng xóm có bệnh tâm thần đi ngang qua dùng dao sát hại.

Sáng nay, 20.5, trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Tân Dân (H.Đức Thọ, Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ án mạng rất thương tâm, khi một người tàn tật bị hàng xóm có bệnh tâm thần dùng dao đâm chết.
Theo ông Thắng, vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 19.5, ông Nguyễn Văn Thân (49 tuổi, ngụ thôn Đồng Hòa, xã Tân Dân) ngồi trên xe lăn, được người thân đẩy ra con đường trước cổng nhà để hóng mát.
Chỉ ít phút sau, ông Nguyễn Viết Luyến (48 tuổi, hàng xóm với ông Thân) đi ngang qua, thấy ông Thân đang ngồi một mình nên tiến lại gần rồi bất ngờ dùng dao đâm chết người hàng xóm. Sau khi gây án, ông Luyến hoảng loạn, bỏ chạy vào vườn nhà một hộ dân ở gần đó để lẩn trốn.
Nhận được tin báo, Công an xã Tân Dân phối hợp với Công an H.Đức Thọ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bắt giữ ông Luyến và điều tra vụ án mạng.
“Ông Luyến bị rối loạn tâm thần nhiều năm nay và đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. Lý do ông này không được gia đình đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần là vì giai đoạn gần đây bệnh tình có thuyên giảm. Có thể khi gây án, ông Luyến lên cơn nên không làm chủ được hành vi”, ông Thắng nói.
Cũng theo ông Thắng, sau khi ông Luyến bị bệnh tâm thần, vợ con ông này đã bỏ về bên ngoại sinh sống nên ông này sống cùng mẹ và chị gái. Còn ông Thân thì có gia cảnh rất khó khăn. Vào năm 2014, trong quá trình đuổi bắt các đối tượng trộm chó, ông Thân bị xe của “cẩu tặc” ngáng đường, ngã chấn thương sọ não nên phải sống lệ thuộc vào vợ và 2 người con gái.
Hiện vụ án mạng đau lòng trên đang được Công an H.Đức Thọ điều tra, làm rõ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.