Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh kể chuyện thầy Ba Quốc

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
12/03/2023 07:34 GMT+7

Sáng 11.3 tại Nhà văn hóa Thanh niên (TP.HCM), Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM, NXB Quân đội nhân dân, Thành đoàn TP.HCM đã tổ chức buổi giao lưu giữa thượng tướng - GS-TS Nguyễn Chí Vịnh, tác giả cuốn sách Người thầy (do NXB Quân đội nhân dân vừa ấn hành), với độc giả.

Mọi người cùng lắng nghe nhiều kỷ niệm với ông và những câu chuyện cảm động về người thầy Ba Quốc (tức thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Ðặng Trần Ðức) - một nhà tình báo xuất sắc của tình báo quốc phòng VN.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh kể chuyện thầy Ba Quốc - Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tặng chữ ký tại buổi giao lưu sáng 11.3

QUỲNH TRÂN

Tác phẩm Người thầy được thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh ấp ủ trong hơn 20 năm, với những sự kiện chân thực được ông thuật lại bằng lời văn dung dị mộc mạc nhưng qua đó toát lên phong thái lớn của ông Ba Quốc, vừa thể hiện sự kính trọng, biết ơn của tác giả - người học trò - đối với sự dìu dắt, chỉ bảo của thầy. Người thầy còn nói về sự mất mát, hy sinh thầm lặng của cá nhân và gia đình nhà tình báo.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tâm sự: "Sinh thời chú Ba Quốc hay nói: "Tình báo không phải nghề của tôi mà nghề của tôi là làm cách mạng, còn tình báo chỉ là phương tiện phục vụ cách mạng". Tác phẩm Người thầy của tôi cũng mang tinh thần đó, không phải sách về tình báo mà là cuốn sách viết về ông thầy với những người học trò, mà cả thầy và trò đều cùng làm tình báo. Thầy Ba Quốc luôn tự hào là người làm cách mạng rất cao quý, tin cậy và vô cùng trong sạch. Tuy trên nhiều cương vị khác nhau nhưng thầy tôi không từ bất kỳ việc nào, dù nhỏ nhất, miễn là có lợi cho việc chung. Ông căn dặn chúng tôi: Yêu cái gì thì phải sống chết với cái đó.

Với ông, tình yêu và lý tưởng lớn nhất là đất nước, nghề nghiệp và gia đình. Có thể nhiều người sợ chết nhưng bên ông, tôi cảm nhận được ông sẵn sàng chết vì lý tưởng".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.