Thượng úy công an hy sinh ở tuổi 30: Để lại 2 con thơ, dang dở dự định cùng vợ

Phạm Đức
Phạm Đức
17/11/2023 11:48 GMT+7

Thượng úy Trần Trung Hiếu, cán bộ công an hy sinh khi thi hành nhiệm vụ bắt người mua ma túy, để lại người vợ và 2 con thơ dại. 30 tuổi, anh ra đi khi chưa xây được cho mình căn nhà riêng cho tổ ấm.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại TT.Tiên Điền (H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh), thượng úy Trần Trung Hiếu - cán bộ công an hy sinh trong vụ bắt người mua ma túy từ nhỏ đã ước mơ khoác lên mình màu áo lực lượng Công an nhân dân để giữ gìn bình yên cuộc sống.

Gia cảnh khó khăn của thượng úy công an hy sinh khi bắt kẻ mua ma túy - Ảnh 1.

Thượng úy Hiếu trong 1 lần tổ chức hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy

TÂN KỲ

Từ mơ ước ấy, anh đã cố gắng học tập và đậu vào hệ trung cấp của trường Cao đẳng An Ninh. Sau khi tốt nghiệp, trung sĩ Hiếu được phân công về công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Nghi Xuân. Tại đây, Hiếu cùng đồng đội đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần gìn giữ sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. 

Vào năm 2017, trung sĩ Hiếu thi đậu vào chuyên ngành Điều tra hình sự của Học viện Cảnh sát nhân dân theo hệ vừa học, vừa làm. Trong quá trình công tác, do lập nhiều thành tích nên trung sĩ Hiếu liên tục được cấp trên thăng cấp quân hàm. Đến tháng 7.2018, anh được điều động về nhận nhiệm vụ tại Công an xã Xuân Hồng với quân hàm thượng úy.

Trong suốt 5 năm qua, thượng úy Hiếu cùng với đồng đội tại Công an xã Xuân Hồng đã tham mưu và triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo ANTT trên địa bàn, được nhân dân quý mến.

Gia cảnh khó khăn của thượng úy công an hy sinh khi bắt kẻ mua ma túy - Ảnh 2.

Lâu nay, vợ chồng thượng úy Hiếu sinh sống cùng bố mẹ vợ

TÂN KỲ

Đại úy Lê Hoàng Hà, Trưởng Công an xã Xuân Hồng cho biết, thượng úy Hiếu là cán bộ luôn sâu sát và tham mưu nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tình hình an ninh trên địa bàn.

"Khi được phân công nhiệm vụ ở tổ hình sự, thượng úy Hiếu luôn giữ vững bản lĩnh, ý chí, nhiệt huyết, đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm. Ở đời thường, Hiếu hiền lành, gần gũi, hòa nhã với mọi người, được đồng đội tin mến phục, nhân dân tin yêu", đại úy Hà tâm sự.

Dở dang những dự định…

Thượng úy Hiếu kết hôn với chị Hà Thị Cẩm Tú (30 tuổi, nhân viên điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa H.Nghi Xuân) vào năm 2018, hiện đã có với nhau hai người con là bé Trần Thủy Ngân (3 tuổi) và Trần Nam Khánh (10 tháng tuổi). Người con đầu do sinh thiếu tháng nên thường xuyên đau ốm, phải nhập viện để điều trị.

Gia cảnh khó khăn của thượng úy công an hy sinh khi bắt kẻ mua ma túy - Ảnh 3.

Do vết thương quá nặng, thượng úy Hiếu đã hy sinh sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện

TÂN KỲ

Khi biết tin chồng bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ, chị Tú đã khóc cạn nước mắt nhưng vẫn gắng gượng để vay mượn tiền bạc để lo chi phí điều trị.

"Mấy ngày anh Hiếu gặp nạn, dù đau lòng lắm tôi vẫn cố gắng xoay xở để lo tiền viện phí. Gia đình cũng nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ lãnh đạo tỉnh, Ban giám đốc Công an tỉnh và đồng đội của anh ấy. Tôi chỉ mong anh sớm tỉnh lại để trở về với vợ con, tiếp tục thực hiện những dự định mà vợ chồng đang ấp ủ", chị Tú nghẹn ngào.

Tuy vậy, dù được các bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng nên thượng úy Hiếu đã hy sinh vào sáng nay (17.11), sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện.

Gia cảnh khó khăn của thượng úy công an hy sinh khi bắt kẻ mua ma túy - Ảnh 4.

Thượng úy Hiếu hy sinh khi dự định xây dựng cho vợ con căn nhà chưa thể thực hiện

TÂN KỲ

Đại úy Lê Hoàng Hà, Trưởng Công an xã Xuân Hồng nói rằng, thượng úy Hiếu dự định vào đầu năm 2024 sẽ vay mượn để xây một căn nhà riêng cho vợ con sau thời gian dài ở cùng bố mẹ vợ.

"Dự đó đã không thể thực hiện khi người đồng đội của chúng tôi đã anh dũng hy sinh. Chỉ mong vợ con anh ấy sẽ vượt qua được nỗi mất mát vô cùng đau thương này", đại úy Hà buồn bã.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, đơn vị đang báo cáo Bộ Công an để đề xuất thăng cấp bậc cho thượng úy Hiếu lên đại úy. Ngành chức năng Hà Tĩnh cũng đang làm hồ sơ, đề xuất cấp có thẩm quyền phong liệt sĩ cho anh Hiếu.

"Thượng úy Hiếu là cán bộ công an xã có năng lực, bám chắc địa bàn. Sự hy sinh của anh ấy là mất mát rất lớn đối với đơn vị", đại tá Phong chia sẻ.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 15 giờ 45 ngày 13.11, thượng úy Hiếu đang làm nhiệm vụ tại đền Chợ Củi (đóng trên địa bàn xã Xuân Hồng), phát hiện Trần Trọng Gia Bảo (26 tuổi, ngụ thôn 1, xã Xuân Hồng) có biểu hiện mua chất ma túy để sử dụng trái phép nên áp sát để bắt quả tang. Bất ngờ Bảo dùng kéo đâm vào cổ và đâm nhiều nhát vào người thượng úy Hiếu.

Công an xã Xuân Hồng phối hợp Công an H.Nghi Xuân cùng người dân đưa thượng úy Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TP.Vinh (Nghệ An). Do bị mất máu quá nhiều dẫn tới nguy kịch, thượng úy Hiếu được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.

Nghi phạm Bảo bị công an bắt giữ ngay sau đó, đưa về trụ sở để điều tra. Ngày 16.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Trọng Gia Bảo để điều tra về tội giết người.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.