Thủy thủ tàu sân bay Theodore Roosevelt thích thú với bánh mì Việt Nam

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
06/03/2020 14:29 GMT+7

Nhiều thủy thủ đến từ nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt đã chọn bánh mì Việt Nam làm bữa ăn sáng. Trên bến cảng Tiên Sa, họ ăn ngon lành.

Sáng 6.3, khi đến cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) để tham quan tuần dương hạm Bunker Hill hộ tống tàu sân bay Theodore Roosevelt, chúng tôi ghi nhận cảnh những thủy thủ người Mỹ xếp hàng ngay ngắn chờ mua bánh mì Việt Nam.

Thủy thủ đến từ nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt mua bánh mì Việt Nam để ăn sáng

Ảnh: Hoàng Sơn

Ngay tại cầu cảng, cả trăm thủy thủ, nam có nữ có, trong trang phục thường ngày tập trung tại đây từ sáng sớm. Lúc này, nhân viên phục vụ đã tổ chức các gian hàng bày bán đồ ăn, nước uống, bia…

Rất nhiều thủy thủ thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt đã xếp hàng để mua bánh mì Việt Nam.

Thủy thủ Mỹ xếp hàng đề mua đồ ăn tại cảng Tiên Sa

Ảnh: Hoàng Sơn

Để hợp khẩu vị với những vị khách đến từ tàu hạm, nhân viên bán hàng đã chuẩn bị sẵn 2 loại nhân bánh mì, gồm: xúc xích và lạp xưởng. Trong nhân mỗi ổ bánh mì còn được cho thêm muối. Bánh mì sau khi được chế biến đều được gói cẩn thận trong túi giấy.

Ngay sau khi mua được bánh mì, các thủy thủ dùng ngay. Nhiều người tỏ ra thích thú khi ăn bánh mì Việt Nam. Vừa ăn, họ vừa giơ ngón tay với biểu tượng “Like”.

Nhiều thủy thủ Mỹ tỏ ra thích thú với món bánh mì Việt Nam

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Cũng tại cầu cảng Tiên Sa, để đáp ứng nhu cầu của thủy thủ Mỹ, một đơn vị đã nhận đổi tiền mặt từ USD sang VND. Các thủy thủ sẽ có chuyến tham quan Đà Nẵng nên đã đổi khá nhiều VND.

Bánh mì Việt Nam với nhân xúc xích, lạp xưởng được bán để phục vụ hàng trăm thủy thủ Mỹ

Ảnh: Hoàng Sơn

Không khí tại khu vực cầu cảng – nơi đón tiếp nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt sáng 6.3 cũng trở nên rộn ràng, thân thiết hơn, khi những thủy thủ Mỹ có những cái bắt tay thật chặt với bộ đội Việt Nam. Họ tươi vui và cũng trở nên dễ gần hơn khi đội lên đầu mình chiếc mũ cối vốn là hình ảnh thân thuộc của bộ đội Việt Nam…

Hình ảnh thú vị về những thủy thủ Mỹ khi đội lên đầu chiếc mũ cối của bộ đội Việt Nam

Đậu Tiến Đạt

Mũ cối của bộ đội Việt Nam trên ba lo của một thủy thủ Mỹ

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Trong phút thảnh thơi trên cầu cảng, nữ thủy thủ Mỹ uống bia cùng nhau

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Trong những ngay lưu lại Đà Nẵng, thủy thủ nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt sẽ lên bờ tham quan. Các thủy thủ đăng ký lên bờ tham quan với những thủ tục chặt chẽ.

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.