Tiêm kích F-35B của thủy quân lục chiến Mỹ mất tích

18/09/2023 10:15 GMT+7

Một phi công thủy quân lục chiến Mỹ đã bung dù thoát khỏi tiêm kích F-35B Lightning II an toàn sau khi máy bay gặp nạn không rõ lý do trên bầu trời thành phố North Charleston (bang Nam Carolina, Mỹ) vào trưa 17.9 (giờ địa phương).

Thủy quân lục chiến Mỹ tìm kiếm tiêm kích F-35B mất tích - Ảnh 1.

Một tiêm kích F-35B Lightning II đang tiếp cận tàu tấn công đổ bộ USS Wasp trong lúc tàu khu trục USS Dewey của Mỹ hiện diện ở phía xa trong cuộc diễn tập ở tây Thái Bình Dương năm 2018

HẢI QUÂN MỸ

Hãng AP hôm 18.9 đưa tin nỗ lực tìm kiếm tiêm kích F-35B mất tích đang được tập trung tại hai vùng hồ ở phía bắc thành phố North Charleston, theo lời giới chức quân sự.

Quân đội Mỹ đang kêu gọi người dân hỗ trợ tìm kiếm chiếc máy bay trị giá hơn 80 triệu USD này.

Thiếu tá Melanie Salinas, đại diện Không đoàn 3 của Thủy quân lục chiến Mỹ, cho biết phi công đã thoát khỏi máy bay và hạ cánh an toàn bằng dù xuống vùng phụ cận North Charleston khoảng 14 giờ hôm 17.9 (giờ địa phương). Tình trạng của phi công ổn định.

Dựa trên vị trí và hành trình của máy bay mất tích, nỗ lực tìm kiếm chiếc F-35B được tập trung vào hồ Moultrie và hồ Marion, theo đại diện của Thủy quân lục chiến Mỹ ở căn cứ hỗn hợp Charleston. Cả hai vùng hồ đều nằm phía bắc North Charleston.

F-35B lại mài mũi xuống đường băng, phi công phải bung dù

Trực thăng của cảnh sát Nam Carolina tham gia nỗ lực tìm kiếm trong lúc thời tiết ở khu vực quay lại bình thường sau giai đoạn chuyển xấu.

Giới hữu trách vẫn đang điều tra lý do phi công được phóng khỏi máy bay.

Phi công của chiếc F-35 thứ hai đã an toàn quay về căn cứ hỗn hợp Charleston.

Hai chiếc F-35B và phi công đều thuộc Phi đoàn Huấn luyện Tiêm kích Tấn công số 501 của Thủy quân lục chiến Mỹ, trụ sở Beaufort, không xa bờ Đại Tây Dương của bang South Carolina.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.