Dưới cái nắng gắt đứng bóng buổi trưa giữa tháng 8, cái oi nồng bức bối như thiêu như đốt hắt lên từ mặt đường nhựa Lê Văn Lương (phường Tân Hưng, TP.HCM). Giữa dòng xe hối hả, chúng tôi tạt vào vỉa hè trước tiệm vàng Ngọc Châu. Nơi đây, 2 thùng xốp cỡ lớn chất đầy đá lạnh cùng 2 thùng nhựa đựng nước trà mát rượi được đặt gọn gàng, sạch sẽ sẵn sàng phục vụ đá, nước miễn phí cho bất kỳ ai ghé qua.
Nơi dịu mát giữa cái nắng đứng bóng
Không biển hiệu phô trương, chẳng quảng cáo rầm rộ, điểm lấy nước chỉ đơn thuần là sự hiện diện đầy chu đáo. Bên cạnh thùng đá là chiếc xúc đá sạch sẽ, ca uống nước nhựa ngay ngắn, cùng ly nhựa, ống hút và nắp đậy được chuẩn bị sẵn cho những ai không mang theo bình đựng.

Hai thùng xốp cỡ lớn chất đầy đá lạnh cùng hai thùng nhựa đựng nước trà mát rượi được đặt gọn gàng, sạch sẽ
ẢNH: TRẦN KHA
Ghi nhận của phóng viên cho thấy, chỉ trong chưa đầy nửa giờ đồng hồ, hàng chục lượt người đã tấp xe vào vỉa hè. Từ anh tài xế xe ôm, chị giao hàng, người làm thợ hồ đến phụ huynh tranh thủ tạt qua lấy chút nước lạnh cho con trên đường đi học về...

Người dân đến lấy nước và đá
ẢNH: TRẦN KHA
Đứng quan sát, chúng tôi bắt gặp nụ cười rạng rỡ của bà Nguyễn Thị Ngọc Châu - chủ tiệm vàng Ngọc Châu. Mối duyên lành ấy bắt đầu từ những bình nước trà đơn sơ mười mấy năm trước, rồi dần mở rộng thêm cả trăm bao đá lạnh mỗi ngày để giải tỏa cái nóng cho bà con lao động.
"Người ta lấy đông là mình thấy vui!"
Ban đầu, khi phóng viên hỏi chuyện, bà Châu ngượng ngùng, xua tay nói: "Chuyện nhỏ xíu có gì đâu chú ơi! Việc này bình thường như bao người khác thôi, tôi chỉ muốn âm thầm làm, giúp được ai thì tốt người đó chứ không muốn rình rang đánh bóng tên tuổi".

Với người lao động, thùng nước đá miễn phí giúp họ tiết kiệm được tiền nước mỗi ngày
ẢNH: TRẦN KHA
Bà Châu nhớ lại: "Triển khai cái này cũng mười mấy năm rồi. Hồi xưa chỉ có bình trà với ít nước đá thôi. Khoảng 7 - 8 năm nay, thấy trời nắng quá, người lao động, chú xe ôm, anh giao hàng... ai cũng xách cái phích, cái chai đi làm, tôi mới quyết định cho thêm thùng đá lớn để mọi người tha hồ xúc bỏ vào bình mang đi".
Mỗi ngày, chi phí mua đá lạnh khoảng 1,5 triệu đồng. Ngày nắng cao điểm, tiệm nhập hơn 100 bao đá; ngày mưa mát mẻ hơn cũng tầm 80 - 90 bao. "Mình làm từ thiện thì đừng bao giờ tính toán chi phí. Người nào trong nhà cũng ủng hộ hết lòng. Thấy bà con tạt vô lấy đá, lấy nước đông là mình mừng, vui lây với cái vui của họ", bà Châu bộc bạch.

ẢNH: TRẦN KHA

Bảo vệ của tiệm vàng liên tục châm nước, đá vào thùng để phục vụ miễn phí cho người dân
ẢNH: TRẦN KHA
Không chỉ có chủ tiệm, người bảo vệ lớn tuổi của tiệm vàng cũng trở thành một "mắt xích" lặng lẽ. Mỗi khi bình trà cạn hay thùng đá vơi, ông lại xông xáo vào sau nhà rinh từng bình nước 5 lít nấu sẵn hay vác từng bao đá lớn ra châm đầy.
Chút ấm áp nghĩa tình Sài Gòn
Tranh thủ phút nghỉ chân bên thùng nước, anh Nguyễn Văn Hùng (tài xế xe ôm công nghệ) tươi cười chia sẻ: "Nắng này chạy ngoài đường rát mặt lắm. Ngày nào tôi cũng ghé đây rót đầy bình trà đá. Vừa tiết kiệm được mấy chục nghìn tiền nước mỗi ngày, vừa mát cả người. Bác chủ nhà tốt bụng lắm".

Ngày nắng cao điểm, tiệm nhập hơn 100 bao đá
ẢNH: TRẦN KHA

Thùng nước miễn phí cho bất kỳ ai ghé qua
ẢNH: TRẦN KHA
Chị Thủy, một người bán hàng rong gần đó, vừa múc ca đá lạnh vừa vui vẻ nói: "Tụi tôi buôn bán quanh đây ghé lấy hoài. Cho từ cái ly, cái nắp, ống hút chu đáo lắm. Chẳng phân biệt giàu nghèo hay lấy nhiều lấy ít, ai cần cứ việc lại lấy".
Nắng buổi trưa vẫn hắt xuống khô rát da, nhưng sự mát lành từ hai thùng xốp nhỏ trên vỉa hè đường Lê Văn Lương dường như đã làm dịu đi cái ngột ngạt của phố thị. Giữa một thành phố bao dung, những thùng nước miễn phí đơn sơ ấy vẫn hằng ngày lặng lẽ tiếp sức cho những người vất vả mưu sinh.
Bình luận (0)