Trong trận đấu chiều 26.3 gặp Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, cầu thủ số 29 Zikry Bin Hafis của Trường ĐH Malaysia đã thi đấu nổi bật với lối chơi năng nổ, góp phần giúp đội nhà giành chiến thắng 1-0 và được ban tổ chức vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Chia sẻ sau trận đấu, Zikry bày tỏ niềm vui và sự tự hào khi được nhận danh hiệu này, đồng thời gửi lời cảm ơn đến các đồng đội vì đã luôn hỗ trợ và đồng hành cùng mình. Đánh giá về đối thủ đến từ Việt Nam, Zikry cho biết đây là một đội bóng mạnh, tổ chức tốt và đã khiến đội Malaysia phải thi đấu hết sức mới có thể ghi được bàn thắng. Anh thừa nhận bàn mở tỉ số là một thử thách không dễ dàng, nhưng toàn đội đã thể hiện được sự tập trung và tinh thần thi đấu quyết liệt để giành được kết quả xứng đáng.

Cầu thủ số 29 Zikry Bin Hafis của Trường ĐH Malaysia chia sẻ niềm vui sau trận đấu chiều 26.3
ẢNH: LÊ NAM
Dù đang trong tháng Ramadan, thời điểm các cầu thủ theo đạo Hồi không được ăn uống vào ban ngày, Zikry chia sẻ điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình tập luyện và thi đấu của đội. Tại Malaysia, họ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, duy trì lịch tập vào cả sáng lẫn tối nên dù có phần mệt mỏi, toàn đội vẫn giữ được thể lực và phong độ tốt.
Tiền đạo ngôi sao của Malaysia: 'Em đã đi chợ Bến Thành và mua rất nhiều áo thun đẹp, rẻ'
Bên cạnh bóng đá, các cầu thủ Malaysia cũng tranh thủ khám phá văn hóa Việt Nam trong thời gian rảnh. Zikry hào hứng kể về chuyến tham quan chợ Bến Thành, nơi anh và các đồng đội đã mua nhiều món quà lưu niệm, đặc biệt là áo thun với mẫu mã đẹp và giá cả phải chăng. Anh cho biết mình đã mua khoảng 5 chiếc áo để tặng cho gia đình và bạn bè, đồng thời bày tỏ sự thích thú với kiến trúc và không khí thân thiện tại TP.HCM.
Bình luận (0)