Tiếng suối róc rách, cây cối bạt ngàn của Tây Bắc ở TP.HCM

Thảo Phương
Thảo Phương
02/07/2024 09:00 GMT+7

Một số quán cà phê ở TP.HCM được trang trí với phong cách mang hơi thở của vùng núi Tây Bắc khiến nhiều người mê mẩn. Trước phong cảnh thơ mộng có khói sương nhân tạo mờ ảo, tiếng suối chảy róc rách cộng thêm cỏ cây, hoa lá bạt ngàn khiến nhiều người cảm giác như đang lạc đến vùng đất Tây Bắc.

Tại quán cà phê trên đường Linh Đông (TP.Thủ Đức, TP.HCM) vào sáng cuối tuần có rất đông các bạn trẻ đến đây chụp ảnh. Họ đầu tư trang phục, phụ kiện để hóa thân thành những nàng thơ trong khung cảnh rất thơ mộng.

Từ TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đến đây, Nguyễn Thị Thủy (23 tuổi) cho biết khung cảnh ở đây rất đẹp và mát mẻ. "Mình chưa có điều kiện để đến Tây Bắc lần nào. Tuy nhiên, bối cảnh những ngôi nhà gỗ, những trái bắp khô treo lủng lẳng, nhiều món đồ làm từ thổ cẩm hay những trang phục truyền thống của các dân tộc vùng núi Tây Bắc khiến mình có cảm giác như đang ở Tây Bắc thật. Ở đây người ta còn cho thuê trang phục truyền thống của những dân tộc vùng Tây Bắc để chụp hình nữa", Thủy hào hứng chia sẻ.

Nhà ở H.Hóc Môn (Q.12), Nguyễn Kim Anh, học sinh Trường THPT Lý Thường Kiệt, cho biết mình thức dậy từ lúc 4 giờ 30 để chuẩn bị và chạy xe với quãng đường gần 25 km đến đây chụp ảnh. "Em thấy quán cà phê này được mọi người review nhiều nên rủ bạn đến để chụp hình. Mặc dù là không gian ngoài trời nhưng ở đây rất mát mẻ, có nhiều bối cảnh để sống ảo. Khi bước vào quán, em có cảm giác như đang hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên Tây Bắc thật. Không gian có nhiều hoa và cây xanh, cộng thêm những con suối có tiếng nước chảy róc rách nữa, rất tuyệt", Kim Anh chia sẻ.

Tiếng suối róc rách, cây cối bạt ngàn của Tây Bắc ở TP.HCM- Ảnh 1.

Nhiều người trẻ thích thú chụp hình với ngôi nhà gỗ và lồng đèn thổ cẩm

THẢO PHƯƠNG

Tương tự, Nguyễn Lê Thảo Vy, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (TP.HCM), cũng chia sẻ quán cà phê này rất thích hợp để chụp ảnh sống ảo. "Quán rất rộng và có nhiều bối cảnh để chụp hình. Các bạn nữ có thể hóa thân thành nàng thơ trong những chiếc váy dài thướt tha hay đóng vai những thiếu nữ Tây Bắc với những trang phục truyền thống. Mình thích nhất là những góc trưng bày các trang phục truyền thống, vật dụng đặc trưng từ thổ cẩm của các dân tộc vùng cao Tây Bắc", Vy cho biết.

Không chỉ mang phong cách của núi rừng Tây Bắc mà nhiều bạn trẻ còn nhận xét một số bối cảnh ở đây rất giống Đà Lạt. Lê Thị Hoa (24 tuổi), ngụ TP.Thủ Đức, đang say sưa chụp ảnh cùng người bạn của mình. Hoa cho hay: "Tụi mình biết đến quán cà phê này thông qua mạng xã hội. Chụp hình ở không gian có nhiều cây xanh thế này thì rất mát mẻ, không bị nắng như những lần chụp ngoại cảnh khác. Ở đây còn được phun sương nhân tạo khiến không gian trở nên rất huyền bí và thơ mộng. Mình thấy không gian ở đây vừa giống Tây Bắc nhưng cũng có một chút bối cảnh của Đà Lạt mộng mơ".

Tiếng suối róc rách, cây cối bạt ngàn của Tây Bắc ở TP.HCM- Ảnh 2.

Bạn trẻ "thả dáng" chụp ảnh với cây cỏ hoa lá

THẢO PHƯƠNG

Trên đường Vũ Huy Tấn, Q.Phú Nhuận, cũng có một quán cà phê được thiết kế rất mộc mạc nhưng mang những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Bắc. Không có không gian ngoài trời rộng lớn hay khói sương nhân tạo mờ ảo, mà quán được trang trí những vật dụng làm từ thổ cẩm cùng các bức tranh về con người trong trang phục truyền thống và cả tranh phong cảnh núi rừng Tây Bắc hùng vĩ được treo ở nhiều góc trong quán.

Với không gian yên tĩnh, nhiều người trẻ thích tới đây vì vừa có thể làm việc và tìm hiểu thêm về văn hóa của các dân tộc vùng núi Tây Bắc. Đã vài lần ghé đến quán cà phê này, Nguyễn Khánh Vi (23 tuổi), ngụ Q.Bình Thạnh, chia sẻ: "Cuối tuần, mình hay đến đây một mình để làm việc, đọc sách. Bàn ghế, nội thất trong quán đều được làm từ gỗ và thổ cẩm cùng những chiếc đèn với ánh sáng vàng trong lồng đan bằng tre khá hoài cổ. Trong quán còn đặt những chậu hoa thiên điểu đặc trưng của núi rừng, hay những cây chuối nhìn rất Tây Bắc".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.