Tiếng van xin ám ảnh trong trận hỗn chiến kinh hoàng ở Gò Vấp

30/10/2022 17:00 GMT+7

Những người chứng kiến vẫn còn ám ảnh tiếng van xin "tha cho em, em sợ rồi" của một thanh niên khi hàng chục nam, nữ hỗn chiến trong đêm trên địa bàn quận Gò Vấp (TP.HCM).

Ngày 30.10, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan, khẩn trương điều tra, truy xét nhóm thanh thiếu niên liên quan vụ hỗn chiến trong đêm làm 1 người chết, 1 người đi cấp cứu, xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 29.10, người dân sống trên đường số 5 (P.17, Q.Gò Vấp) khiếp hãi chứng kiến cảnh 2 nhóm gồm hàng chục thanh thiếu niên (có cả nam và nữ) tụ tập tại công viên ở hẻm 67 (đường số 5).

Hai nhóm này lớn tiếng với nhau, sau đó lao vào hỗn chiến kinh hoàng. Được 1 lúc thì tiếp tục có thêm nhóm khác kéo đến tham gia, người dân chứng kiến vụ việc kể lại.

Nơi 1 người tử vong tại chỗ trong vụ hỗn chiến

TRẦN DUY KHÁNH

"Tôi sợ quá nên kéo cửa trốn vào trong nhà, lên tầng 2 theo dõi. Vụ hỗn chiến vẫn tiếp diễn. Khoảng 22 giờ, 1 thanh niên bị thương khóc "tha cho em, em sợ rồi", rồi sau đó người này gục xuống đất", bà N. (người dân ở khu vực) cho hay.

Nhóm thanh thiếu niên sau đó cũng nhanh chân tẩu thoát.

Hậu quả của vụ hỗn chiến làm 1 nam thanh niên tử vong tại chỗ, 1 nam thanh niên khác bị gãy chân, mất khả năng di chuyển, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Tiếng van xin ám ảnh trong trận hỗn chiến kinh hoàng ở Gò Vấp

Nhận tin báo, Công an P.17 phối hợp Công an Q.Gò Vấp có mặt phong tỏa hiện trường, tạm giữ một số thanh thiếu niên liên quan, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều xe máy của nhóm người trên.

Vụ hỗn chiến đã khiến T.T.M (16 tuổi) tử vong và 1 thiếu niên khác bị thương, ngày 31.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Gò Vấp đang củng cố hồ sơ, bàn giao các nghi phạm cho Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Hiện trường vụ việc

TRẦN DUY KHÁNH

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai, khoảng 21 giờ ngày 29.10, nhóm của T.T.M (16 tuổi) tụ tập vui chơi tại quán nước trên đường Nguyễn Văn Lượng (Q.Gò Vấp).

Khoảng 5 phút sau, nhóm 9 người do L.Q.V (14 tuổi) dẫn đầu, chạy xe máy đến quán nước. Tại đây, 2 nhóm cự cãi lớn tiếng với nhau vì cho rằng bị nhìn đểu. Do được chủ quán can ngăn, 2 nhóm bỏ ra về.

Ngay trong đêm xảy ra vụ việc (29.10), lực lượng chức năng tạm giữ một số người liên quan

TRẦN DUY KHÁNH

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi nhóm của T.T.M đang ở tại công viên trong hẻm 67, đường số 5 (P.17, Q.Gò Vấp) thì gặp nhóm của L.Q.V. Hai nhóm lao vào xô xát.

Hậu quả, T.T.M tử vong tại chỗ và 1 thiếu niên khác tên N.T.L bị gãy chân được đưa đến Bệnh viện 175 cấp cứu.

Tám trong số 11 người thừa nhận đã tham gia trận hỗn chiến, số còn lại cho biết chỉ đứng bên ngoài xem. Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ hành vi của những người liên quan.

Xem nhanh 20h ngày 30.10: Nỗi đau sau thảm họa Halloween | Gia đình tỉ phú xin dừng cấp phép bay
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.