Tiếp sức mùa thi lan tỏa giá trị nhân văn: Môi trường nuôi dưỡng điều tốt đẹp

10/06/2021 06:00 GMT+7

Với nhiều người, những ngày tháng trực tiếp tham gia Tiếp sức mùa thi thật đẹp và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ . Qua những hoạt động này, họ đã thật sự trưởng thành vì học được những bài học đầy tính nhân văn của chương trình.

Biết sống có trách nhiệm với cộng đồng

Những ngày tham gia Tiếp sức mùa thi thời sinh viên là một kỷ niệm thật đẹp đối với tôi. Lần đầu tiên tôi được các anh chị tin tưởng để giao nhiệm vụ quản lý một đội gồm 10 chiến sĩ tình nguyện để đi tìm kiếm nguồn thông tin nhà trọ cho các bạn thí sinh. Lúc đó, chúng tôi đã đi hết những con hẻm ở Q.10 và Q.3 (TP.HCM) trong suốt 2 tuần liền trước kỳ thi, và gần như là quên hết mệt nhọc, ngày nắng cũng như mưa với mong muốn có được thật nhiều thông tin về nhà trọ để tư vấn cho các bạn thí sinh.
Những ngày cao điểm, trực tại điểm thi, dù trời nắng nóng, có khi mưa rào, nhưng chẳng có ai trong chúng tôi tỏ ra mệt mỏi mà còn hừng hực khí thế và tràn đầy năng lượng để tiếp sức cho các sĩ tử.
Tôi bồi hồi nhớ lại ngày mình đi thi, cũng trải qua những bỡ ngỡ, lo lắng, sợ sệt không khác gì các em thí sinh mà chúng tôi đang giúp đỡ. Và chính những anh chị trong đội hình Tiếp sức mùa thi đã giúp chúng tôi vượt qua những trở ngại của mùa thi năm đó. Để rồi khi trở thành sinh viên, chúng tôi lại tiếp nối, lan tỏa tinh thần “người đi trước rước người đi sau”. Tôi cảm thấy lòng tràn ngập niềm vui khi biết rằng những việc làm của mình đã phần nào giúp được các bạn thí sinh từ những vùng quê lên TP.HCM để dự thi.
Mấy năm gần đây thì thí sinh của tỉnh nào thi tại tỉnh đó nên hoạt động tiếp sức mùa thi của trường chuyển sang hình thức trực tuyến là chủ yếu. Trước khi diễn ra kỳ thi, chúng tôi tư vấn, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho các em thông qua mạng xã hội như Facebook, TikTok, các kênh trực tuyến của trường. Khi có kết quả trúng tuyển, chúng tôi lại hỗ trợ các em nhập học, tìm kiếm nhà trọ, tư vấn về cuộc sống, sinh hoạt cho các em tránh được những bỡ ngỡ, lo toan khi lần đầu xa gia đình cần tự lập... Bên cạnh đó, Hội Sinh viên trường mỗi năm vẫn cử 40 - 50 tình nguyện viên tham gia đội hình Tiếp sức mùa thi của thành phố trực tiếp đến tại các điểm thi để giúp đỡ phụ huynh, thí sinh.
Trần Nhật Hoàng  (Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM)

ẢNH: NVCC

Nhớ về những ngày tháng trực tiếp tham gia Tiếp sức mùa thi, tôi vẫn luôn thấy nó thật đẹp và tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ. Tôi đã thật sự trưởng thành qua hoạt động này, nhờ được trải nghiệm và học những bài học đầy tính nhân văn của chương trình. Nó luôn là hành trang tôi mang theo trên chặng đường công tác và làm việc bây giờ.
Dù đã trải qua 20 năm, nhưng Tiếp sức mùa thi vẫn luôn mang trong mình những giá trị nhân văn cao đẹp. Giá trị ấy sẽ không bao giờ lỗi thời. Tôi mong rằng, hoạt động Tiếp sức mùa thi sẽ tiếp tục duy trì, nâng chất hơn nữa vì đây là môi trường nuôi dưỡng những điều tốt đẹp, giúp các bạn sinh viên trưởng thành, bản lĩnh hơn, biết sống có trách nhiệm với cộng đồng và từ đó lan tỏa đến xã hội những giá trị tích cực.
Trần Nhật Hoàng 
(Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM)

Cơ hội cho người trẻ tri ân cuộc đời

Tôi trải qua 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH năm 2014. Ngày đó, sáng tinh mơ tôi đi xe buýt từ H.Bình Chánh vào Q.3 (TP.HCM), làm bài thi vào ĐH. Tôi còn nhớ đón chúng tôi là các anh chị mang màu áo xanh Tiếp sức mùa thi, ai hỏi gì anh chị cũng giúp, còn tặng chúng tôi nước uống, vẫy tay chúc thi tốt. Tôi thấy chương trình ý nghĩa quá, năm 2019, khi tôi là Phó bí thư Đoàn xã, các em học sinh thi “2 trong 1” ở ngay xã mình nên tôi huy động mọi nguồn lực trong xã để cùng các sinh viên Tiếp sức mùa thi.
Trước ngày thi, tôi kết nối các nhà hảo tâm, người góp của, người góp công. Người ủng hộ sữa đậu nành, người mua nước suối. Anh Gió, chủ tiệm trà sữa “Ông Bà Hai” ở xã Hưng Long biết ở xã Bình Chánh tiếp sức mùa thi thì chạy ngay về nhà, mang rất nhiều phần trà sữa mát lạnh tới tặng các em thí sinh và tình nguyện viên để mọi người uống cho đỡ khát.
Nguyễn Thị Mỹ Linh  (Phó bí thư Đoàn xã Bình Chánh, H.Bình Chánh, TP.HCM)

ẢNH: THÚY HẰNG

Nhiều nhà hảo tâm tặng kinh phí mua bút thước, gôm tẩy… để sẵn trước cổng trường thi để trò nào quên có thể mang vào thi ngay. Điều đặc biệt, trong xã có những giáo viên mầm non, tiểu học nhiệt tình tham gia. Như chị Huỳnh Thị Ngọc Thanh, cô giáo, Bí thư Chi đoàn Trường mầm non Hoa Mai; chị Trương Thị Chúc Giang, giáo viên âm nhạc, Bí thư Chi đoàn Trường tiểu học Trần Nhân Tôn...
Xã Bình Chánh rất đông người nhập cư, con em nhà lao động nghèo, nhiều bạn học sinh tự đi thi, không có phụ huynh đi kèm. Một hộp sữa với người khác không là gì nhưng ở đây lại là món quà ý nghĩa, giúp các em có sức khỏe để thi tốt. Có cha mẹ nghèo, ngồi ngoài nắng đợi con, không dám vào quán nước sợ tốn tiền. Hay có người trong lúc đợi con thì bán vé số, lượm ve chai. Tôi nhìn những hình ảnh ấy thì thương lắm. Bởi tôi cũng từng đi qua những năm tháng rất cơ hàn khi cha lượm ve chai, mẹ bán vé số, 3 anh em tôi từ nhỏ đã đi làm với cha, bán vé số với mẹ... Chúng tôi mang nước, khăn lạnh tới tặng các cô chú phụ huynh, mời các cô chú dùng, có giấy vụn, vỏ chai nước nào cũng gom sẵn lại, để các cô chú mang về bán.
Với tôi, Tiếp sức mùa thi không chỉ là cái nôi, nâng đỡ những hoàn cảnh khó khăn - như chính tôi vào giảng đường ĐH, mà còn là cơ hội để chính những người trẻ như tôi tri ân cuộc đời, tiếp bước những màu áo xanh tình nguyện đi trước, tạo ra thêm nhiều giá trị nhân văn cho xã hội.
Nguyễn Thị Mỹ Linh 
(Phó bí thư Đoàn xã Bình Chánh, H.Bình Chánh, TP.HCM)

Lan tỏa tình yêu và sức trẻ đến với cộng đồng

Lan tỏa tình yêu và sức trẻ đến với cộng đồng

ẢNH: THÙY DUYÊN

Anh Phạm Thiện, công tác tại Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Thảo Sài Gòn (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), cho rằng Tiếp sức mùa thi là một chương trình tình nguyện mà thật sự ở đó giá trị nó mang lại là vô cùng ý nghĩa và nhân văn, đặc biệt là đối với các bạn học sinh lớp 12 và sinh viên.
Anh Thiện còn nhớ, năm 2014 khi còn là thí sinh xa quê, từ Huế vào TP.HCM dự thi vào Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, anh đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ chương trình mà bản thân cũng không ngờ đến, từ nơi ở cho đến ăn uống… “Đối với các bạn thí sinh từ nơi xa đến có rất nhiều điều bỡ ngỡ, đặc biệt đối với các bạn có hoàn cảnh khó khăn, nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ chương trình, mình và các bạn thí sinh khác bớt đi những gánh nặng để tập trung tinh thần, tự tin bước vào kỳ thi một cách tốt nhất”, anh Thiện chia sẻ.
“Cũng chính vì những điều tốt đẹp ấy đã thôi thúc bản thân, đưa mình quay trở lại với chương trình Tiếp sức mùa thi khi mình chính thức bước vào quãng đời sinh viên. Và ở đây mình lại bắt đầu được học thêm nhiều kỹ năng, từ giao tiếp, ứng xử, quản lý bản thân... Không những thế, tham gia Tiếp sức mùa thi, mình còn được trải nghiệm và đồng hành cùng đồng đội, cùng chương trình để từ đó cùng nhau lan tỏa tình yêu và sức trẻ đến với cộng đồng, đến với những thế hệ trẻ sau này”, anh Thiện bộc bạch.
Lê Thanh (ghi)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.