Tiểu thương co ro trên vỉa hè Hà Nội, thức xuyên đêm canh đào, quất tết

Tiểu thương co ro trên vỉa hè Hà Nội, thức xuyên đêm canh đào, quất tết

27/01/2024 11:19 GMT+7

Để đối phó với thời tiết dưới 10 độ C trong những ngày qua ở Hà Nội, các tiểu thương bán đào, quất, cây cảnh dịp tết phải đốt từng đống lửa để sưởi ấm, ngủ trong lều để phòng ngừa trộm cây.

Tại các điểm bán đào quất, cây cảnh dịp tết mọc lên trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, các tiểu thương đang phải chống chọi với thời tiết lạnh dưới 10 độ C, càng về đêm nhiệt độ càng giảm sâu.

Tiểu thương co ro trên vỉa hè Hà Nội, thức xuyên đêm canh đào, quất tết- Ảnh 1.

Các tiểu thương bán đào quất Tết đang phải chống chọi với thời tiết lạnh của thủ đô

N.V

Tiểu thương co ro trên vỉa hè Hà Nội, thức xuyên đêm canh đào, quất tết

Theo những người bán cây ở đây, ba ngày qua là đợt rét đậm nhất kể từ đầu mùa đông. Khí hậu khắc nghiệt này khiến các tiểu thương kinh doanh cây cảnh vào dịp Tết gặp nhiều khó khăn. Để canh cây cảnh, những người này phải túc trực 24/24. Đốt lửa sưởi ấm, dựng lều trại để ngủ qua đêm là cách duy nhất để chống rét.

Tiểu thương co ro trên vỉa hè Hà Nội, thức xuyên đêm canh đào, quất tết- Ảnh 2.

Đốt lửa sưởi ấm, dựng lều trại để ngủ qua đêm là cách duy nhất để các tiểu thương chống rét

N.V

"Ở đây mình bán khoảng 70 cây địa lan và nhất chi mai, giá khoảng 2 triệu một cây. Nếu mình không canh cây thì mình sẽ bị lấy mất đấy. Mình thấy đợt này lạnh nhất từ đầu mùa đông đến giờ. Trời lạnh như thế này nhưng tôi trông cây ở đây để cố gắng kiếm thêm thu nhập về lo cho gia đình, vợ con", anh Lưu Quang Trung, người bán hàng chia sẻ.

Trời rét khiến cho những người bán đào quất tết ngủ không sâu giấc, họ còn phải đối mặt với nỗi sợ hãi bị kẻ gian lấy cắp hàng hóa.

Cũng như anh Trung, anh Chiến hiện đang bán cây đào quất cảnh tại chân cầu vượt Đại lộ Thăng Long (quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội). Chiếc lều được dựng tạm, vừa đủ chỗ cho một người. Bên trong lều chỉ có một chiếc chăn. Đây là nơi tránh gió, tránh rét của anh suốt những ngày qua.

Tiểu thương co ro trên vỉa hè Hà Nội, thức xuyên đêm canh đào, quất tết- Ảnh 3.

Chiếc lều của anh Chiến được dựng tạm, vừa đủ chỗ cho một người

N.V

"Thời tiết những ngày vừa qua có ngày rất mưa, lạnh. Mình bán cây ở đây chỉ có cách là nhặt củi khô, đốt để sưởi. Mỗi người trang bị cho mình một cái lều rồi ngủ ở đó thôi. Ngủ ở lều thật ra là chỗ tránh gió, tránh rét thôi chứ làm sao mà như ở nhà được. Gọi là ngủ cũng chỉ là chợp mắt thôi chứ cũng không ngủ được. Lạnh như thế này khách hàng đi lại, xem cây cũng ít, lạnh thì chẳng ai muốn ra đường. Buôn bán cũng sẽ khó khăn hơn. Thời tiết nắng ấm thì cây sẽ đẹp hơn thời tiết lạnh. Ví dụ cây đào nếu như cứ mưa lạnh suốt nó cũng không nở được", anh Chiến, người bán hàng cho biết.

Nhiều tiểu thương đều mong muốn thời tiết ấm dần lên trong những ngày tới, tạo điều kiện cho người dân đi mua sắm cây cảnh tết.

Tiểu thương co ro trên vỉa hè Hà Nội, thức xuyên đêm canh đào, quất tết- Ảnh 4.

Các tiểu thương đều mong muốn thời tiết ấm dần lên trong những ngày tới, tạo điều kiện cho người dân đi mua sắm cây cảnh tết

N.V

Hoa đào 'đi máy bay' ngập chợ Hồ Thị Kỷ: Tiểu thương bán chỉ để 'thấy mùa xuân'

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ở miền Bắc sẽ có nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 – 12 độ C. Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở miền Bắc có thể kéo dài đến ngày 29.1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.