Tiểu thương khiêng đá, ngâm tay trong nước lạnh mưu sinh giữa trời rét 10 độ C

26/01/2024 10:24 GMT+7

Giữa trời rét 10 độ C, hàng trăm tiểu thương ở chợ cá Yên Sở (P.Yên Sở, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn phải ngâm tay xuống nước lạnh bắt cá, khiêng đá bán cho khách để mưu sinh, mong cái tết đủ đầy.

Những ngày gần đây, thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc chìm trong rét hại khiến mọi hoạt động của người dân chậm lại. Thế nhưng, tại chợ cá Yên Sở (một trong những chợ cá lớn nhất miền Bắc - PV) vẫn có hàng trăm tiểu thương làm việc suốt đêm để mưu sinh.

Tiểu thương khiêng đá, ngâm tay trong nước lạnh mưu sinh giữa trời rét 10 độ C- Ảnh 1.

Chợ cá Yên Sở nhộn nhịp về đêm

ĐÌNH HUY

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào rạng sáng 26.1, giữa giá rét 10 độ C, những tiểu thương tại chợ cá Yên Sở đều mặc áo mưa kín mít vừa để giữ ấm, vừa để khi bắt cá tránh nước bắn vào người. Một số khác thì đeo găng tay nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với cái lạnh cắt da cắt thịt.

Những người bán cá khổ sở với thời tiết một thì những người khiêng đá khổ mười. Mỗi lần vận chuyển những cây đá nặng 40 kg để bán cho tiểu thương luôn là nỗi ám ảnh với họ.

Những ngày mùa đông, tiểu thương mua đá lạnh ít hơn khiến công việc của những người buôn bán đá bị ảnh hưởng, số đá bán được chỉ bằng 20 - 30% so với những ngày mùa hè nhưng họ vẫn phải làm công việc này cả đêm để cố gắng cầm cự, mưu sinh kiếm thêm thu nhập đón tết.

Tiểu thương lạnh co ro trên vỉa hè Hà Nội, trông đào quất tết

Tiểu thương khiêng đá, ngâm tay trong nước lạnh mưu sinh giữa trời rét 10 độ C- Ảnh 2.

Chị Cao Thị Sinh chặt đá bán cho khách

ĐÌNH HUY

Chị Cao Thị Sinh (42 tuổi) cho biết, ngoài việc phải tiếp xúc với những tảng đá lạnh buốt, khi đập đá cho khách nước đá tan ra, bắn vào người, thấm qua từng lớp áo, lạnh cắt da cắt thịt.

"Nghề này vất vả, bấp bênh nhưng chúng tôi vẫn phải duy trì để kiếm sống. Nếu hôm nay thấy trời rét mà nghỉ thì sẽ mất khách nên dù thời tiết có khắc nghiệt đến mấy chúng tôi vẫn phải làm", chị Sinh nói.

Tiểu thương khiêng đá, ngâm tay trong nước lạnh mưu sinh giữa trời rét 10 độ C- Ảnh 3.

Các tiểu thương mặc áo mưa để giữ ấm và chắn nước bắn vào người

ĐÌNH HUY

Tiểu thương khiêng đá, ngâm tay trong nước lạnh mưu sinh giữa trời rét 10 độ C- Ảnh 4.
Tiểu thương khiêng đá, ngâm tay trong nước lạnh mưu sinh giữa trời rét 10 độ C- Ảnh 5.
Tiểu thương khiêng đá, ngâm tay trong nước lạnh mưu sinh giữa trời rét 10 độ C- Ảnh 6.

Tuy nhiên, để công việc được hiệu quả, người dân phải dùng tay trần ngâm nước dưới trời lạnh, bắt cá cho khách

ĐÌNH HUY

Tiểu thương khiêng đá, ngâm tay trong nước lạnh mưu sinh giữa trời rét 10 độ C- Ảnh 7.

Ngâm tay trần trong nước nhiều giờ liền nên bàn tay của những người buôn bán cá đỏ ửng vì buốt

ĐÌNH HUY

Tiểu thương khiêng đá, ngâm tay trong nước lạnh mưu sinh giữa trời rét 10 độ C- Ảnh 8.

Đây là công việc bắt buộc để giúp những tiểu thương ở chợ cá Yên Sở mưu sinh

ĐÌNH HUY

Tiểu thương khiêng đá, ngâm tay trong nước lạnh mưu sinh giữa trời rét 10 độ C- Ảnh 9.
Tiểu thương khiêng đá, ngâm tay trong nước lạnh mưu sinh giữa trời rét 10 độ C- Ảnh 10.

Lạnh quá, họ lại nhóm lửa, ngồi hơ tay, giữ ấm cơ thể

ĐÌNH HUY

Tiểu thương khiêng đá, ngâm tay trong nước lạnh mưu sinh giữa trời rét 10 độ C- Ảnh 11.

Những người bán cá khổ sở với thời tiết một thì những người khiêng đá khổ mười

ĐÌNH HUY

Tiểu thương khiêng đá, ngâm tay trong nước lạnh mưu sinh giữa trời rét 10 độ C- Ảnh 12.

Những viên đá được chặt ra, bắn tung tóe vào người

ĐÌNH HUY

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.