Đốt lửa mưu sinh trong giá rét 8 độ C: 'Cũng vì cái tết đủ đầy'

23/01/2024 07:23 GMT+7

Giữa trời rét 8 độ C cắt da cắt thịt ở Hà Nội, những người bán đào, quất và cây cảnh phải đốt lửa sưởi ấm, dựng lều, thức xuyên đêm trông hàng.

Đêm 22 và rạng sáng 23.1, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội giảm xuống còn 8 độ C do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh. Người dân ra đường có thể cảm nhận rõ rệt cái lạnh cắt da cắt thịt của đêm lạnh kỷ lục nhất tính từ đầu mùa đông năm nay.

Đốt lửa mưu sinh trong giá rét 8 độ C: 'Cũng vì cái tết đủ đầy'- Ảnh 1.

Nhiệt độ tại Hà Nội đêm qua xuống mức 8 độ C

ĐÌNH HUY

Nhiệt độ xuống thấp khiến những người lao động về đêm gặp khó khăn, đặc biệt là những người bán cây cảnh xuyên đêm dịp cận tết Nguyên đán 2024.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, dọc các tuyến đường như Kim Giang, Vũ Tông Phan (Q.Thanh Xuân), Lạc Long Quân (Q.Tây Hồ), Nguyễn Xiển (Q.Hoàng Mai)..., hàng chục chiếc lều đã được dựng lên. Người bán đào, quất, cây cảnh dựng những lều này nghỉ ngơi, chống rét và đốt lửa để trông coi cây cảnh.

Đốt lửa mưu sinh trong giá rét 8 độ C: 'Cũng vì cái tết đủ đầy'- Ảnh 2.

Những túp lều được người dân dựng lên phục vụ cho việc trông coi cây cảnh

ĐÌNH HUY

Đang nằm co ro bên trong túp lều trên đường Nguyễn Chánh (Q.Cầu Giấy), anh Đinh Công Văn (26 tuổi, quê H.Thanh Sơn, Phú Thọ) cho biết, khoảng 10 ngày qua, anh tạm gác lại công việc xây dựng để tập trung canh, bán đào, quất mong có cái tết ấm no.

Anh Văn kể, công việc hàng ngày của anh là xây dựng, cơi nới nhà cửa, dịp tháng cuối năm công việc ít hơn nên anh chuyển sang bán đào, quất cho người thân trong gia đình. Công việc này đã được anh lặp đi lặp lại trong khoảng 10 năm nay.

Đốt lửa mưu sinh trong giá rét 8 độ C: 'Cũng vì cái tết đủ đầy'- Ảnh 3.

Anh Đinh Công Văn co ro trong lều

ĐÌNH HUY

"Mọi năm, tôi bắt đầu bán đào, quất từ khoảng 10.12 âm lịch nhưng năm nay bán sớm hơn. Tôi sẽ bán đến hết đêm 30 nên 10 năm qua, năm nào cũng đón giao thừa ngoài đường", anh Văn nói.

Ngoài việc bán cây, anh Văn còn làm luôn dịch vụ chở đến tận nhà cho khách. Đêm đến, anh nhận thêm việc trông nom và gần như phải thức trắng đêm.

Đốt lửa mưu sinh trong giá rét 8 độ C: 'Cũng vì cái tết đủ đầy'- Ảnh 4.

Anh Văn và một người khác phải đốt lửa bên ngoài túp lều, thay nhau ngủ để trông cây

ĐÌNH HUY

"Tôi chỉ tranh thủ ngủ được ban ngày lúc chưa có khách hoặc đêm đến, anh em thay nhau trực mỗi người ngủ một lát. Những ngày gần tết, công việc bận rộn hầu như không có thời gian ngủ. Đặc biệt, 2 hôm nay trời chuyển rét đậm càng làm chúng tôi thêm chật vật, nhưng vì một cái tết đủ đầy nên tôi phải cố gắng", anh Văn nói.

0 giờ ngày 23.1, chị Đỗ Thị Hoa (37 tuổi, quê H.Kim Bảng, Hà Nam) cùng người thân ngồi co ro trên thùng chiếc xe tải ở đường Nguyễn Xiển dùng bữa tối. Xung quanh họ đặt đầy những chậu quất mini.

Đốt lửa mưu sinh trong giá rét 8 độ C: 'Cũng vì cái tết đủ đầy'- Ảnh 5.

Chiếc xe vừa để chở hàng, vừa là nơi nghỉ ngơi của gia đình chị Hoa

ĐÌNH HUY

Chị Hoa cho biết, công việc hàng ngày của chị là buôn hoa quả. Tháng cuối năm nay, hai vợ chồng bàn nhau gửi con cho ông bà, đánh liều mua hàng trăm chậu quất từ Hưng Yên mang về Hà Nội bán.

"Chúng tôi mới bán được 2 ngày nay mà thời tiết rét quá. Tối đến, cả hai vợ chồng trải chăn chiếu ngủ luôn trên ô tô mà lạnh không ngủ nổi", chị Hoa nói.

Theo chị Hoa, trời rét cũng khiến sức mua của người dân giảm mạnh nên 2 ngày mới bán được khoảng 10 cây.

Đốt lửa mưu sinh trong giá rét 8 độ C: 'Cũng vì cái tết đủ đầy'- Ảnh 6.

3 người ngồi co ro trong giá lạnh

ĐÌNH HUY

"Năm nay kinh tế khó khăn, sức mua sắm của mọi nhà giảm hơn mọi năm. Đây là khó khăn chung nên vợ chồng tôi động viên nhau cố gắng với hy vọng cái tết đủ đầy hơn", chị Hoa nói thêm.

Theo cơ quan khí tượng, đây là đợt rét hại đầu tiên trong năm 2024, cũng là đợt rét kỷ lục nhất tính từ đầu mùa đông năm nay. Nhiệt độ thấp nhất toàn vùng có thể xuống dưới 0 độ C và kéo dài nhiều ngày.

Đốt lửa mưu sinh trong giá rét 8 độ C: 'Cũng vì cái tết đủ đầy'- Ảnh 7.
Đốt lửa mưu sinh trong giá rét 8 độ C: 'Cũng vì cái tết đủ đầy'- Ảnh 8.
Đốt lửa mưu sinh trong giá rét 8 độ C: 'Cũng vì cái tết đủ đầy'- Ảnh 9.

Một số hình ảnh khác người dân bán cây cảnh trong đêm rét nhất Hà Nội từ đầu đông

ĐÌNH HUY


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.