Tìm thấy ‘mảnh ghép’ của đời mình nhờ Đoàn

17/04/2022 10:45 GMT+7

'Chúng tôi đã từng không có được hạnh phúc trọn vẹn trong quá khứ nhưng nhờ Đoàn, chúng tôi đã tìm thấy và quyết định đồng hành cùng nhau', đó là tâm sự của anh Lê Văn Đinh, người tìm thấy tình yêu đời mình nhờ Đoàn.

Tình yêu bắt đầu từ “tình nguyện”

Là những cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt huyết, anh Lê Văn Đinh, Bí thư chi đoàn thôn Nam Hiếu (xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) và chị Nguyễn Thị Ngọc Diệu, Bí thư chi đoàn khu phố 4 (P.1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) là gương mặt quen thuộc với các hoạt động Đoàn, Đội.
Trong những tháng ngày Quảng Trị căng mình chống dịch, anh Đinh luôn có mặt tại các địa điểm nóng để hỗ trợ địa phương và người dân.

Họ đã đến với nhau nhờ Đoàn

NVCC

“Lúc Quảng Trị bùng dịch lần đầu, anh Đinh đăng bài trên trang cá nhân tìm người hỗ trợ đi theo Đoàn để trao quà và sữa cho các khu vực bị cô lập. Lúc đó, tôi nhắn tin anh xin đi theo: “Anh ơi cho em theo với”. Không ngờ, đó lại là cơ hội giúp chúng tôi gần nhau hơn và quyết định tìm hiểu nhau”, chị Diệu nhớ lại.

Trước đó, chị Diệu đã “thần tượng” anh Đinh, vì biết anh là một người nhân hậu, nhiệt huyết. Những chuyến xe khẩn cấp 0 đồng, những bài viết kêu gọi ủng hộ, những hoạt động tình nguyện... đã thu hút chị Diệu. Chị quyết định âm thầm “theo dõi” anh Đinh. Sau chuyến tình nguyện ấy, họ đã cho nhau cơ hội để tìm hiểu đối phương.

Chị Diệu và anh Đinh (thứ 2 và thứ 5 từ phải vào) trong một lần đi tình nguyện

NVCC

Quen nhau trong mùa dịch, tuy không có nhiều thời gian, cơ hội để gặp gỡ, nhưng có lẽ nhiệt huyết của tuổi trẻ, tình yêu với màu áo xanh đã kéo họ gần nhau hơn. Mặc cho cả hai đã từng đổ vỡ, nhưng khi hai trái tim đến gần nhau, họ tìm thấy sự thấu hiểu và coi nhau như “mảnh ghép” còn thiếu.

Dù anh Đinh thường xuyên phải chạy cấp cứu, có những cuộc gọi khẩn cấp khiến anh bỏ lỡ những khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình, bên người mình yêu nhưng không vì thế mà anh dừng các hoạt động của mình.

Anh Lê Văn Đinh đã có nhiều cống hiến được ghi nhận

NVCC

“Có lần đang đi chơi với tôi, nhưng khi có cuộc gọi khẩn cấp anh Đinh đã bỏ tôi lại một mình rồi chạy đi chở người cấp cứu. Sau đó anh đã nhờ một người bạn đến để chở tôi về”, chị Diệu kể. Có lẽ đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị.

Tuy vậy, chị thấu hiểu cho anh, luôn là người đứng sau ủng hộ con đường mà anh đã chọn, vì chính chị cũng là người chọn con đường cống hiến cho Đoàn, cho xã hội. Hỏi chị có từng hối hận khi quen anh Đinh không? Chị trả lời chắc nịch: “Không!”.

Bộ ảnh cưới đặc biệt…

Sau 2 năm quen và yêu nhau, đến nay 2 bí thư chi đoàn đã quyết định “về chung một nhà”. Để lưu lại những dấu ấn, kỷ niệm tình yêu, họ đã quyết định chụp bộ ảnh cưới đặc biệt với màu áo xanh của Đoàn.

Áo Đoàn được chọn để thực hiện bộ ảnh cưới đặc biệt

NVCC

“Quen biết nhau nhờ hoạt động tình nguyện, cả 2 đều là Bí thư chi đoàn và dành thanh xuân, sức trẻ cho Đoàn. Đó là lý do tôi và Diệu chọn chụp ảnh cưới với áo Đoàn”, anh Đinh nói về lý do chọn áo Đoàn cho bộ ảnh quan trọng nhất cuộc đời mình.

Địa điểm thực hiện bộ ảnh cũng không kém phần đặc biệt: UBND phường 1, T.P Đông Hà. Cả 2 có nhiều kỷ niệm, cũng như những hoạt động gắn bó với nhau tại đây.

Màu áo xanh đã kết nối họ đến gần nhau hơn

NVCC

Anh Lê Văn Đinh là một đoàn viên tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị, là 1 trong 28 thanh niên tiêu biểu trên toàn quốc đã vinh dự nhận Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” của Trung ương Hội LHTN Việt Nam năm 2020. Anh vẫn từng ngày nỗ lực sống đẹp hơn, hoàn thiện mình để cống hiến cho cộng đồng, đóng góp tích cực trong công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà.

Dẫu biết rằng dù có khó khăn, thiếu thốn thời gian dành cho nhau nhưng trong chuyện tình cảm của họ, luôn có sự cảm thông, sẻ chia và luôn thấu hiểu nhau.
Chàng là người tiên phong trong các phong trào Đoàn - Đội, tình nguyện. Nàng là bí thư chi đoàn luôn đứng sau hậu thuẫn, giúp đỡ trong công việc, gia đình.
Bây giờ, họ là “mảnh ghép” hoàn hảo của nhau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.