Tìm thấy người mẹ bị dựng chuyện… ‘ở đồn cảnh sát Hàn Quốc'

22/06/2023 14:20 GMT+7

Gia đình thông báo đã tìm thấy bà L.T.H (61 tuổi, trọ Q.10, TP.HCM) sau gần 2 tuần biệt tăm. Trước đó, người phụ nữ bị dựng chuyện đang ở… "đồn cảnh sát Hàn Quốc" để câu view trên mạng.

Tâm sự với Thanh Niên, chị Tú Anh (20 tuổi, trọ tại Q.3, TP.HCM) cho biết người thân đã tìm thấy mẹ của mình ở một ngôi chợ tại Q.1. May mắn, tinh thần và sức khỏe của bà vẫn bình thường.

Trước đó, bà H. từng là nhân vật trong bài viết: Người mẹ biệt tăm 10 ngày ở TP.HCM, bỗng bị dựng chuyện ở… ‘đồn cảnh sát Hàn Quốc', được đăng tải trên báo Thanh Niên mới đây.

Tìm thấy người mẹ biệt tăm ở TP.HCM bị dựng chuyện… ‘ở đồn cảnh sát Hàn Quốc' - Ảnh 1.

Gia đình thông báo đã tìm thấy bà H.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

“Một người quen của em đi chợ thấy mẹ em ở Q.1 nên giữ lại. Mẹ em tinh thần lúc nhớ lúc quên nên những ngày qua cũng không nhớ đi đâu. Em cũng đã thông báo với mọi người trong nhà đã tìm được mẹ, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình trong suốt những ngày qua", cô con gái cho biết.

Ông Lương Quốc Huy (60 tuổi, chồng bà H.) cũng không giấu được niềm vui khi vợ đã an toàn về với gia đình. Trước đó, ông cùng con gái rất bức xúc khi bị một số tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin không chính xác về vợ, nói rằng bà đang ở một đồn cảnh sát tại Hàn Quốc vì đi lạc khi được con bảo lãnh sang quốc gia này.

Trước đó, gia đình cho biết sáng ngày 9.6, bà H. có rời nhà trọ trên đường Thành Thái (P.14, Q.10) rồi sau đó mãi không về nhà. Người thân của bà đã đi khắp TP.HCM, đặc biệt ở Q.10 và các khu vực lân cận để tìm kiếm nhưng không có bất kỳ tin tức nào. Con gái bà cũng đã đăng thông tin lên mạng xã hội “cầu cứu" cũng như tìm cách đính chính thông tin bịa đặt trên mạng, nay có tin mừng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.