Đừng để kiểm duyệt thành “người phán xử”!
Bộ phim truyền hình Người phán xử được phát sóng trên kênh VTV3 năm 2017
|
Từ phát biểu sau khi VTV chiếu phim
Người phán xử thì “tình hình các băng ổ nhóm tội phạm xã hội đen xảy ra rất nhiều”, nhiều người trong giới làm phim, hoạt động
nghệ thuật, văn hóa thêm một lần nữa băn khoăn về quan điểm kiểm duyệt với những bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh có đề tài bạo lực, tình dục mà xưa nay bị gắn mác nhạy cảm. (Trang 18)
“Vắc xin tinh thần” cho bệnh nhân
Những bệnh
nhân xuất
viện về nhà
trên chuyến xe
thiện nguyện
0 đồng
|
Tiếp tục loạt phóng sự “30 ngày trong bệnh viện dã chiến” là chuyện chị Trương Thị Hồng Hà (học viên cao học tâm lý lâm sàng thuộc Khoa Tâm lý học, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM) cùng một số tình nguyện viên, tại Bệnh viện (BV) dã chiến số 12, chuyên tham vấn tâm lý hỗ trợ bệnh nhân. (Trang 22)
Nghi án nội bộ Taliban xung đột khốc liệt
Ông Abdul Ghani
Baradar (hàng
trước, thứ 3 từ trái
sang) trong đoạn
video được công
bố hồi tháng 8
|
Việc biến mất trong nhiều ngày cộng với những tiết lộ về xung đột nội bộ làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình hình của 2 thủ lĩnh Taliban. (Trang 23)
Bình luận (0)