Tình cảnh của cô gái bị ghép mặt vào 'clip nóng'

18/04/2023 15:34 GMT+7

Một cô gái bị ghép mặt vào "clip nóng" cho biết cảm thấy rất xấu hổ và thất vọng khi những "clip nóng" có thể sẽ tồn tại vĩnh viễn trên mạng internet.

Tình cảnh của cô gái bị ghép mặt vào 'clip nóng' - Ảnh 1.

Noelle Martin đã bị đánh cắp hình ảnh và ghép vào ảnh nhạy cảm, clip nóng

CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEWS.COM.AU

Theo trang News.com.au ngày 16.4, Noelle Martin (28 tuổi), ở Australia cho biết bản thân cô cũng trở thành nạn nhân của công nghệ deepfake (công nghệ mô phỏng hình ảnh khuôn mặt con người). Theo đó, Noelle Martin đã bị đánh cắp hình ảnh và ghép vào ảnh nhạy cảm, clip nóng. Khuôn mặt của Martin đã được phủ lên trên các video khiêu dâm bằng công nghệ deepfake.

Cô gái này cho biết cô rất sốc khi phát hiện những tấm hình bị đánh cắp từ tài khoản mạng xã hội của mình và ghép vào cơ thể của diễn viên "phim người lớn".

Noelle Martin nói: "Những bức ảnh nhạy cảm, video khiêu dâm đã được công nghệ chỉnh sửa có khả năng tồn tại vĩnh viễn. Điều đó sẽ gây nên nỗi đau suốt đời cho các nạn nhân, trong đó có tôi. Bởi lẽ việc loại bỏ những hình ảnh đó ra khỏi internet dường như là điều không thể, khi được lan truyền từ mạng xã hội này sang mạng xã hội khác, từ diễn đàn này sang diễn đàn kia".

Tình cảnh của cô gái bị ghép mặt vào 'clip nóng' - Ảnh 2.

Noelle Martin hy vọng vấn nạn tấn công tình dục trực tuyến được xử lý nghiêm túc

CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEWS.COM.AU

Noelle Martin chia sẻ thêm: "Nhiều người buồn bã khi phải gánh chịu hậu quả của hình thức lạm dụng tình dục kỹ thuật số này. Đây là điều mà họ không thể thoát khỏi vì nó có khả năng tồn tại lâu dài, thậm chí suốt đời. Những kẻ phạm tội đang cướp đi quyền tự quyết, chiếm đoạt danh tính, tên tuổi, hình ảnh của nạn nhân vĩnh viễn. Nó ảnh hưởng đến tự do kinh tế, khả năng có việc làm, các quan hệ cá nhân và sự nghiệp của tôi. Cho dù tôi có làm gì đi nữa, chúng vẫn sẽ mãi mãi xuất hiện".

Theo một khảo sát gần đây của Cục Thống kê Australia thì cứ 10 người sẽ có một người đã từng bị lạm dụng bởi deepfake.

Noelle Martin mong mỏi: "Tôi hy vọng vấn nạn tấn công tình dục trực tuyến được xử lý một cách nghiêm túc. Tôi muốn sống trong một thế giới, nơi phụ nữ được tự do thực hiện quyền tự quyết để phát huy hết tiềm năng của mình, không bị lạm dụng, cũng như tôn trọng phẩm giá".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.