Lần đầu chị Nguyễn Thị Hằng (Thanh Hằng) và anh Hà Văn Đông gặp nhau là trên trường quay một MV ca nhạc. Đến năm 2016, trong chuyến lưu diễn tại Mỹ, anh chị có dịp sống, sinh hoạt cùng đoàn và cùng đứng chung sân khấu, dần thấu hiểu nhau hơn. Mối quan hệ từ tình bạn cứ thế lớn dần, từ quý mến trở thành tình yêu lúc nào không hay.
Tại đất Sài Gòn, anh chị dắt tay nhau đi bán từng gói bánh. Họ yêu thương và chăm sóc nhau không chỉ bằng đồng tiền ít ỏi kiếm được mỗi ngày, mà bằng cả sự tử tế dành cho nhau.

Hình ảnh đám cưới của chị Thanh Hằng sánh bước cùng người chồng nhỏ hơn 14 tuổi
ẢNH: NVCC
Sau những mưu sinh nhọc nhằn và lo toan, điều giữ Hằng và Đông ở lại bên nhau không phải là những điều lớn lao, mà chính là những điều nhỏ bé họ nhìn thấy ở nhau mỗi ngày: một bàn tay luôn sẵn sàng nắm lấy, một câu nói xoa dịu lúc mệt mỏi, hay chỉ là cảm giác yên tâm khi biết mình không phải đi qua cuộc đời này một mình. Giữa những khiếm khuyết mà ai nhìn vào cũng lo lắng, họ lại tìm thấy sự bù đắp cho nhau.
Bình luận (0)