Tổ chức sử dụng ma túy khiến 1 người chết, 7 bị cáo lãnh 41 năm tù

Trần Ngọc
Trần Ngọc
23/09/2024 19:42 GMT+7

Tổ chức sử dụng ma túy trái phép và có hành động khiến 1 nam thanh niên trong nhóm chết, 7 bị cáo ở Kiên Giang lãnh tổng mức án 41 năm tù.

Ngày 23.9, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hoàng Siêu (24 tuổi) 15 năm tù về tội giết người và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Phạm Hữu Công (19 tuổi) 7 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Băng (23 tuổi) 7 năm tù, Trần Văn Khang (20 tuổi) 5 năm tù, Bùi Thị Dung (55 tuổi, mẹ của Siêu) 4 năm tù, Cao Hồng Thuận (32 tuổi) và Võ Văn Ngọc (37 tuổi, cùng ngụ H.Hòn Đất, Kiên Giang) mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù về tội giết người.

Tổ chức sử dụng ma túy khiến 1 người chết, 7 bị cáo lãnh 41 năm tù- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa

ẢNH: CTV

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Băng, Võ Văn Ngọc và anh P. (ngụ cùng địa phương) đi tàu biển đánh bắt cá chung.

Ngày 7.8.2022, tàu vào bờ, Siêu, Băng và anh P. về nhà của Siêu ở xã Lình Huỳnh, H.Hòn Đất chơi. Tại đây, Siêu và anh P. mua ma túy rồi cùng nhau sử dụng.

Đến ngày 11.8.2022, sau khi ứng được tiền, Siêu và anh P. rủ thêm Băng cùng với Cao Hồng Thuận, Phạm Hữu Công, Trần Văn Khang đến nhà Siêu để cả nhóm sử dụng ma túy. Khoảng 4 giờ sáng 12.8.2022, cả nhóm ngưng sử dụng ma túy.

Do sử dụng ma túy, anh P. mất kiểm soát hành vi, vùng vẫy, la hét... Thấy vậy, Thuận, Siêu, Băng, Công, Khang lấy dây, áo thun tay dài, quần tây dài, khăn vải trói chân tay anh P. lại. Ngoài ra, Thuận lấy mảnh vải vo tròn nhét vào miệng anh P. không cho la hét. Thuận, Siêu dùng tay tát, đánh vào mặt của anh P. làm miệng anh P. chảy máu.

Trong suốt đêm 11 đến rạng sáng 12.8.2022, cứ mỗi lần anh P. la hét, vùng vẫy thì cả nhóm đè vật anh xuống giường không cho cử động. Đến sáng, anh P. còn vùng vẫy yếu nên Siêu điện thoại cho Võ Văn Ngọc kêu đến nhà Siêu coi tiếp tình hình.

Sau khi đi xe máy đến nhà Siêu, Ngọc thấy anh P. nằm im, chân, tay bị trói chặt nên kêu cả nhóm tháo dây thả lỏng, lấy vải quấn miệng P. Nghe vậy, bị cáo Bùi Thị Dung là mẹ Siêu liền cắt mền ra thành mảnh nhỏ để đưa cho Ngọc và Siêu quấn ngang miệng của P. vòng ra sau gáy.

Sau đó, Ngọc và Thuận đi về nhà; Dung đi chợ mua đồ ăn, trong nhà chỉ còn lại Siêu, Băng, Công, Khang và anh P.

Đến khoảng 8 giờ sáng 12.8.2022, khi Siêu kiểm tra thì thấy anh P. hơi thở và tim yếu. Siêu nhờ người chở anh P. đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh đã tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.