Toàn cảnh SEA Games 32 ngày 8.5: U.22 Việt Nam hiên ngang vào bán kết | Mỏ vàng điền kinh, bơi lội

Toàn cảnh SEA Games 32 ngày 8.5: U.22 Việt Nam hiên ngang vào bán kết | Mỏ vàng điền kinh, bơi lội

08/05/2023 20:58 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh SEA Games 32 ngày 8.5 là nơi cập nhật kết quả các nội dung thi đấu trong ngày, bảng tổng sắp huy chương, lịch thi đấu và những câu chuyện bên lề thú vị. Bản tin phát trực tiếp lúc 21 giờ hằng ngày trong thời gian diễn ra SEA Games, kính mời quý vị theo dõi và đặt câu hỏi tương tác cùng các BTV.

Vượt chỉ tiêu đề ra trước SEA Games, đội tuyển karate Việt Nam nhận thưởng kịp thời

Vượt chỉ tiêu đề ra trước SEA Games 32, đội tuyển karate Việt Nam nhận thưởng kịp thời

Ngày 8.5 là ngày thi đấu cuối cùng của bộ môn karate tại SEA Games 32. Tại kỳ Đại hội năm 2022 trên sân nhà, đội tuyển karate Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn với 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Trước khi bước vào tranh tài tại Campuchia, tưởng rằng với thành tích rất cao ở SEA Games 31 cộng với việc các võ sĩ đều duy trì phong độ ổn định, đội tuyển karate Việt Nam sẽ đặt ra những mục tiêu lớn. Thế nhưng, Liên đoàn karate Việt Nam trước khi xuất quân lại đặt mục tiêu khá khiêm tốn là 3 đến 4 huy chương vàng. Điều này phần nào cũng khiến bộ môn karate không nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ.

Tuy nhiên kết quả chung cuộc lại vượt ngoài sự kỳ vọng khi các võ sĩ của chúng ta đã giành được tổng cộng 6 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng, qua đó đứng đầu bộ môn này trong số 9 đoàn tham dự. 

Mẹ của VĐV Thể dục dụng cụ tập tễnh rời sàn đấu vì chấn thương: ‘Tim nhói lắm’

Mẹ của VĐV Thể dục dụng cụ tập tễnh rời sàn đấu vì chấn thương: ‘Tim nhói lắm’

Lê Thanh Tùng cùng các tuyển thủ khác của đội thể dục dụng cụ Việt Nam tham gia thi đấu nội dung đồng đội nam toàn năng (gồm 6 phần thi). Thanh Tùng thi đấu tốt ở 3 phần thi đầu tiên (thể dục tự do, ngựa tay quay, vòng treo). Tuy nhiên, VĐV người TP.HCM đã tiếp đất không tốt trong phần thi thứ 4 (nhảy chống). Từ đó, chân của Thanh Tùng đã bị đau và anh phải tập tễnh rời đường chạy.

Ngồi trên khán đài sát nơi thi đấu, ánh mắt luôn hướng theo từng động tác của con trai, bà Bùi Thị Tuyết Trinh (ngụ TP.HCM) không khỏi sốt ruột: "Mỗi khi nhìn con trai bị ngã, tiếp đất không thành công, tôi run lắm, tim tôi nhói lên vì con. Ở nhà coi cũng lo, mà đi coi trực tiếp thế này còn lo hơn".

CĐV Việt Nam đội mưa ướt nhẹp đi cổ vũ trận đấu với U.22 Malaysia

CĐV Việt Nam đội mưa ướt nhẹp đi cổ vũ trận đấu với U.22 Malaysia

Chiều ngày 8.5, Phnom Penh bất ngờ có một trận “mưa vàng” làm dịu bớt cái nóng oi ả những ngày qua, ngay trước thời điểm mọi sự trông đợi hướng về trận đấu giữa U.22 Việt Nam và U.22 Malaysia.

Nhiều cổ động viên đến sân Hoàng Tử cổ vũ trận đấu đã rất bất ngờ khi trời đang nắng nóng bỗng nhiên đổ cơn mưa rào. Ngay cả ban tổ chức sân cũng bối rối và có một quyết định khiến người hâm mộ Việt Nam vui mừng.

'Rái cá' Nguyễn Huy Hoàng từ lời kể của cha: Tuổi thơ bơi dọc sông Gianh cào hến

Kình ngư Huy Hoàng từ lời kể của cha: Tuổi thơ bơi dọc sông Giang cào hến

Nhắc về dàn kình ngư xuất sắc của bơi lội Việt Nam thời điểm hiện tại, rất nhiều người sẽ biết đến Nguyễn Huy Hoàng với tư cách là một trong những niềm hy vọng vàng trên mọi đấu trường của thể thao Việt Nam. Dù Huy Hoàng đã gặt hái được rất nhiều vinh quang kể từ khi bước vào sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, nhưng cảm xúc của gia đình kình ngư này cho mỗi thành công của anh đều vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên.

Vào thời khắc đội tuyển bơi Việt Nam xuất sắc về đích đầu tiên ở nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam trong ngày thi đấu hôm qua 7.5, cũng là lúc cha mẹ của Huy Hoàng nơi quê nhà Quảng Bình vỡ òa cảm xúc. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.