Tôi đi qua - Thơ của Thanh Thảo

23/07/2017 06:00 GMT+7

tôi đi qua bóng cây ngày nắng những vòm xanh ôm tôi lẳng lặng chói chang tiếng ve

tôi đi qua hơi thở tháng tư
phấp phỏng những ai còn ai mất
người bạn như chiếc lá âm thầm
sau quãng đời chiến chinh rồi lay lắt

tôi đi qua những run rẩy nguyện cầu
bình yên cho những người tôi yêu
tiếng ve đỏ mà trời xanh lắm
những gay gắt hồn ta đằm thắm

tôi đi qua bóng một chiếc cầu
bắc ngang dòng tưởng tượng
bao người sang, sông vẫn lặng bên trời
nước thăm thẳm bấp bênh hy vọng

tôi đi qua tiếng bìm bịp kêu chiều
như gõ nhịp một ngày đang tắt
gió ngẩn ngơ không biết về đâu
giữa một bầy bê tông cốt sắt

tôi đi qua những ảnh hình mê hoặc
đời nhạt nhòa còn thơ lưu lạc
ngọn lửa ấy một thời khao khát
bây giờ người ta lạnh lẽo xa

tôi đi qua... nhưng tôi không thể
dễ dàng buông những giấc mơ kỳ lạ
tôi sống thế nào giờ vẫn thế thôi
cây đâm chồi chính nơi cây trụi lá
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.