Tội phạm truy nã thay tên, lẩn trốn trong vỏ bọc nhân viên quán cơm ở TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
10/08/2024 14:49 GMT+7

Sau khi gây án và bị truy nã, suốt thời gian dài, Lê Văn Tuấn (41 tuổi, quê An Giang) thay tên, đổi họ, lẩn trốn trong vỏ bọc nhân viên phụ bán quán cơm ở TP.HCM.

Ngày 10.8, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) vừa bắt giữ, bàn giao tội phạm truy nã là Lê Văn Tuấn (41 tuổi, quê An Giang) cho Công an H.Chợ Mới (An Giang) để xử lý theo quy định.

Theo nguồn tin, Tuấn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Chợ Mới truy nã từ tháng 10.2023 về tội cố ý gây thương tích.

Tội phạm truy nã thay tên, lẩn trốn trong vỏ bọc nhân viên quán cơm ở TP.HCM- Ảnh 1.

Tuấn bị công an TP.Thủ Đức, TP.HCM bắt giữ

CTV

Ngày 9.8, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức bí mật rà soát nhiều địa điểm nghi vấn trên địa bàn, xác định Tuấn đã thay tên, đổi họ thành Nguyễn Văn An, lẩn trốn dưới vỏ bọc là nhân viên phụ bán quán cơm trên QL13 (P.Hiệp Bình Phước). 

Để đảm bảo an toàn cho chủ quán cơm và những người khác, 23 giờ 50 phút cùng ngày, Công an TP.Thủ Đức phối hợp công an địa phương kiểm tra hành chính quán cơm, khéo léo bắt giữ khi Tuấn đang ngủ. Lúc đầu, Tuấn cung cấp giấy tờ giả, quanh co chối tội nhưng trước những bằng chứng, đấu trí của công an, Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo công an, Tuấn là tội phạm nguy hiểm, ma lanh, có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản (do Công an Q.12 bắt, án 18 tháng) và 2 tiền sự về ma túy.

Theo hồ sơ điều tra, tối 8.9.2013, anh L.M.N (33 tuổi, ở An Giang, hành nghề tài xế xe ôm) nhận được cuộc gọi điện thoại của Tuấn yêu cầu đến nhà trọ 999 trên địa bàn H.Chợ Mới để chở Tuấn đi công việc, tiền công là 200.000 - 300.000 đồng. 

6 giờ sáng 9.9.2013, anh N. đến điểm hẹn, chở Tuấn đến quán cháo chay trên đường ĐT942 (xã Long Điền A, H.Chợ Mới). Lúc này, Tuấn đi vào trong quán cháo, bất ngờ dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào mặt bà N.T.A (48 tuổi, khách đang ăn tại quán cháo) làm nạn nhân chảy nhiều máu, ngất xỉu. Qua giám định, bà A. bị gãy xương mũi, xương gò má, tỷ lệ thương tật 29%.

Gây án xong, Tuấn chạy ra xe máy, kêu anh N. tăng ga bỏ chạy. Khi xe máy chạy được một đoạn thì bị công an chặn bắt, Tuấn nhảy khỏi xe tẩu thoát. Anh N. khai mình chỉ chạy xe ôm, không biết lai lịch về Tuấn.

Khoảng 1 năm sau, trong lúc Công an H.Chợ Mới đang truy xét, thu thập thông tin về Tuấn thì nhận được thông tin từ Công an Q.12 (TP.HCM) bắt được nghi phạm cũng tên Tuấn về tội cưỡng đoạt tài sản, có những đặc điểm giống nghi phạm đánh bà A.

Công an 2 đơn vị phối hợp, xác định kẻ gây ra 2 vụ án tại 2 địa bàn là cùng 1 người, chính là Tuấn. Làm việc với công an, Tuấn khai nhận đã dùng nón bảo hiểm đánh bà A. dù không quen biết với nạn nhân, sau đó Tuấn bỏ trốn lên TP.HCM cho đến khi bị Công an Q.12 bắt giữ.

Đến tháng 9.2023, sau quá trình củng cố hồ sơ, Công an H.Chợ Mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tuấn để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Tuấn đã bỏ trốn và bị Công an H.Chợ Mới ra quyết định truy nã.

Quá trình trốn chạy, Tuấn làm giấy tờ, lai lịch giả với tên Nguyễn Văn An, sống tại nhiều nơi như Phú Quốc (Kiên Giang), Bình Dương, TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.